Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin

Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin

Dù chỉ sống 30 năm nhưng Sergey Aleksandrovich Yesenin đã để lại cho nước Nga một di sản thơ ca đồ sộ. Ông được xem là một trong những nhà thơ Nga nổi tiếng và được yêu thích nhất trong thế kỷ 20, được biết đến nhờ “gợi lên sự trữ tình và hoài niệm về cuộc sống làng quê thời thơ ấu”. Vẻ đẹp của làng quê ông đã đi vào từng vần thơ, làm rung động nhiều trái tim bạn đọc.

Từ năm 1965, bảo tàng Sergey A. Yesenin ở làng Konstantinovo, tỉnh Ryazan, LB Nga, đã thực sự trở thành một điểm hành hương dành cho những người yêu mến thơ Yesenin. Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Esenin cũng là điều níu chân nhiều người Nga cũng như du khách nước ngoài.

Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 1Ảnh nhà thơ vĩ đại nước Nga tại làng Konstantinovo. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 2 Điền trang nhà Kashin, nay là bảo tàng của bài thơ "Anna Snegina". Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 3Nhà thờ Tượng Đức Mẹ Maria Kazan ở làng Konstantinovo. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 4 Sông Oka, niềm cảm hứng của nhà thơ. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 5Ngôi nhà của bố mẹ Yesenin, nơi ông sinh ra và lớn lên thời thơ ấu, dưới tán bạch dương. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 6 Một đoạn sông Oka, chảy qua làng Konstantinovo. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 7Tương S. Yesenin trong sắc thu vàng. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 8 Trường phổ thông Zemskaya, nơi cả nhà thơ Yesenin và bố ông từng học. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 9Nhà tạm trong điền trang nhà Yesenin. Ảnh: Duy Trinh
Mùa thu vàng trên quê hương nhà thơ Nga Yesenin ảnh 10Một góc làng Konstantinovo. Ảnh: Duy Trinh

Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm