Đắm chìm trong "Những đêm di sản" ở Casablanca

Câu chuyện tình lãng mạn giữa Rick - Ilsa Lund trong bộ phim kinh điển "Casablanca" và giai điệu thiết tha của bài hát cùng tên khiến cho thành phố Casablanca của Maroc trở thành giấc mơ được một lần ghé thăm đối với nhiều người.

Casablanca là thành phố lớn nhất của Maroc và cảng lớn nhất châu Phi, nằm trên bờ biển hướng ra Atlantic. Thành phố được mệnh danh là “Nàng tiên cá bên bờ Đại Tây Dương” này nổi bật với cảng biển tấp nập thuyền buồm qua lại và cả những con đường đá cuội chạy quanh góc phố cổ kính. Dù ngày nay, Casablanca đã trở thành trung tâm du lịch đầy tiềm năng, mọi người tới đây vẫn có thể nhìn thấy sự dung hòa giữa nét cổ xưa và hiện đại, giữa cũ và mới, giữa sự náo nhiệt nhưng vẫn thoáng chút mộng mơ, lãng mạn.

Mang vẻ đẹp bí ẩn đắm say lòng người, Casablanca nổi bật với tông màu trắng phủ lên những công trình kiến trúc tráng lệ. Những đại lộ rộng lớn rợp mát bóng cây, những con đường đá chạy quanh các góc phố và khu trung tâm được thiết kế với phong cách thẩm mỹ đẹp nhất Maroc. Công trình kiến trúc hoành tráng nhất tại Casablanca là nhà thờ Hassan II, là nhà thờ lớn thứ 2 trên thế giới và cũng là một trong hai nhà thờ ở Maroc mà du khách không theo đạo Hồi vẫn có thể được vào.

Thành phố Casablanca cũng là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc có giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời. Nằm bên bờ biển Atlantis huyền thoại, pháo đài Mazagan sừng sững với kiểu dáng Tây Ban Nha cùng đường nét hoa văn độc đáo của thời kì Phục hưng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Tại Casablanca, những con phố Medina hiện ra với những con đường nhỏ như mê cung và những ngôi nhà cổ rêu phong thu hút sự tò mò của nhiều khách tham quan. Đến những con phố Medina, du khách có thể cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống Casablanca. Nét truyền thống vẫn còn được gìn giữ tại Casablanca bên những quán hàng rong, hay những góc phố bán đồ thủ công. Thậm chí trên những quảng trường, người ta còn tìm thấy những vũ công và người điều khiển rắn, hay người kể chuyện dạo mang hơi thở của những câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm”.

Để nâng cao nhận thức của người dân địa phương và du khách quốc tế về những di sản kiến trúc phong phú của trung tâm kinh tế này, Hiệp hội Di sản Casamemoire đã tổ chức những chuyến tản bộ mang tên "Những đêm di sản" có hướng dẫn viên đi cùng, dẫn hàng nghìn người khám phá Casablanca trong các buổi tối tháng Ramadan.

Kiến trúc sư Karim Rouissi - Chủ tịch Hiệp hội Di sản Casamemoire - cho biết từ đầu thế kỷ 20, các kiến trúc sư châu Âu đã “làm việc để điều chỉnh tầm nhìn đô thị phát triển phù hợp với đặc thù của Maroc”, theo đó đã đưa thành phố này trở thành "nơi tiên phong trong việc khám phá các lý thuyết kiến trúc và đô thị thế kỷ 20". Theo ông Rouissi, các kiến trúc sư đã lấy cảm hứng từ các phong cách khác nhau, chẳng hạn như kiến trúc thuộc địa ở Algeria và Tunisia hay kiến trúc Maroc mới, sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển châu Âu và các yếu tố thủ công của Maroc.

Hiệp hội Di sản Casamemoire được thành lập vào năm 1995 với mục đích quảng bá di sản "độc đáo" của thành phố Casablanca và bảo tồn những công trình kiến trúc tại đây.

Thanh Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm