Ông Hai “cộng đồng”

Ông Hai “cộng đồng”
Giúp người tai nạn, vớt rác thông kênh

Chỉ là một người bình thường, độc thân, nhưng nhiều năm qua ông Hai làm nhiều việc khiến không ít người cho là… không bình thường. Việc làm đầu tiên có thể nhắc tới là ông nhiệt tình giúp người gặp tai nạn giao thông. Từ năm 1998 đến nay, số vụ ông Hai hỗ trợ, giúp đỡ có trên 150 vụ lớn, nhỏ. Nhiều vụ xảy ra nạn nhân chết trên tay khi ông đang trên đường đưa đi cấp cứu. Đối với nhiều người, đó là điều khiến họ ít nhiều ám ảnh, nhưng ông Hai chỉ cảm thấy xót xa, thương cảm.

Ông Hai (bìa phải) cùng các em học sinh đi nhặt rác bên lề đường tuyến Quốc lộ 1A.
Ông Hai (bìa phải) cùng các em học sinh đi nhặt rác bên lề đường tuyến Quốc lộ 1A.

Ông Hai nói: “Đôi khi sự sống, cái chết chỉ tính bằng phút, mình không thể nào chần chừ suy nghĩ hay sợ sệt này kia. Sự vô tâm có thể làm mất đi một mạng người, khiến gia đình, người thân họ đau xót. Nếu đổi lại, người bị nạn đó chính là người thân của mình thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào ? Kịp giúp một người thoát khỏi hoạn nạn là điều tôi luôn phải làm dù bất cứ ở hoàn cảnh nào”.

Với tâm niệm như thế nên hễ nghe tin có người bị tai nạn giao thông là ông Hai tranh thủ có mặt. Nhiều người thấy vậy bảo “ông Hai Móm (tên hàng xóm dùng gọi ông) bắt thông tin hay thiệt, ở đâu có tai nạn là ở đó có ổng”. Nghe những lời như thế, ông Hai chỉ biết cười trừ mà không thèm suy nghĩ.

Chuyện “bao đồng” mà ông Hai làm còn phải kể đến đó là một mình sắm sửa bao tay, bù cào sắt, chĩa sắt… để cào rác khơi thông dòng kênh Hậu, thuộc khu vực 5, phường Ngã Bảy.

Con kênh Hậu nhiều năm nay bị rác thải làm ứ đọng, nước đen kịt bốc mùi hôi thối quanh năm. Thấy môi trường sống khu vực ngày càng ô nhiễm, ông Hai quyết định một mình thu gom rác thải, nạo vét dòng kênh. Sau nhiều tháng miệt mài, con kênh Hậu đã được dọn rác sạch sẽ, nước dưới kênh trong và sạch hơn trước rất nhiều. Ông Trương Văn Kế, Trưởng khu vực 5, chia sẻ: “Trước đây, bà con sống trong khu vực này hễ có rác thải, bọc ni long, bóng đèn bể,… đều vứt xuống kênh, khiến dòng kênh ô nhiễm nặng nề. Sau khi ông Hai khơi thông dòng kênh, bà con trong khu vực đã ý thức hơn rất nhiều trong việc bảo vệ môi trường; có rác thải là họ đem bỏ đúng nơi quy định”.

Vận động học sinh cùng nhặt rác

Mới đây, ông Hai đã thành lập được đội nhặt rác tình nguyện gồm 7 học sinh ở gần nhà ông. Công việc của ông và các em là đi nhặt rác bên lề đường trên các tuyến lộ vào chủ nhật hàng tuần.

Em Võ Văn Thải, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết: “Nhà em gần nhà chú Hai, dù chú lớn tuổi nhưng vẫn thường xuyên làm nhiều việc tốt cho xã hội nên em rất khâm phục. Em thấy bản thân mình phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống. Mỗi người làm một việc tốt thì xã hội sẽ tốt hơn, đó là những điều em học hỏi được từ chú Hai”.

Còn em Nguyễn Tấn Huy, học sinh lớp 11C2, Trường THPT Nguyễn Minh Quang, chia sẻ: “Chú Hai thường xuyên tới nhà nhắc nhở em  phải học hành tốt, làm nhiều việc tốt cho xã hội, đừng sa đà vào việc chơi game hay tụ tập bạn bè quậy phá. Mới đầu nghe chú nói thì thấy bình thường, em chưa thực sự quan tâm, nhưng khi em biết những việc làm của chú có ý nghĩa nên em có ý thức hơn và tham gia đi nhặt rác với chú”. 

Các tình nguyện viên tham gia vào đội nhặt rác của ông Hai đều là học sinh nam, tuổi từ 14 đến 17. Đây là lứa tuổi rất dễ sa vào chuyện học đòi, ham chơi, nhưng ông Hai đã vận động được các em tham gia làm những việc có ích cho xã hội là điều đáng khâm phục. Việc làm này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn định hướng cho các em có suy nghĩ sống vì cộng đồng, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính ông đã góp phần ươm mầm sống đẹp trong lòng rất nhiều người, đặc biệt là các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn Phil, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy, cho biết: “Ông Hai đã làm được nhiều việc mang lại lợi ích cho cộng đồng rất đáng được biểu dương. Ông được xem là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác của thị xã và cần được nhân rộng”.
Báo Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm