Nét mới ở Măng Ri

Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) là vùng đất cách mạng, Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Măng Ri đã tận dụng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tạo sức bật mới cho vùng đất này…

thủ tướng Chính phủ thăm và vui cùng đồng bào Măng Ri (2).JPG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đồng bào dân tộc ở xã Măng Ri. Ảnh: Văn Phương

Xã Măng Ri hiện có 6 thôn, làng với 531 hộ, gần 2.000 người, hầu hết là đồng bào dân tộc Xê-đăng. Không chỉ nổi danh với sâm Ngọc Linh, mảnh đất này còn là vùng căn cứ cách mạng, nơi lưu giữ những dấu tích hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Măng Ri.

mang ri 15.JPG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng sâm cho các hộ nghèo ở xã Măng Ri và các xã khác trong huyện Tu Mơ rông. Ảnh: Văn Phương

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Măng Ri đã chung sức, đồng lòng hàn gắn “vết thương” chiến tranh, tích cực phát triển kinh tế. Được sự hỗ trợ của nhà nước, hệ thống cơ sở hạ tầng ở Măng Ri hiện đã khá hoàn thiện; văn hóa - xã hội không ngừng phát triển và có nhiều đổi thay; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,1%...

30-mang ri-van phuong.JPG
Nằm ở độ cao 1.200 - 1.500 m so với mực nước biển, xã Măng Ri được xem là vùng đất thuận lợi để phát triển các loại cây dược liệu. Ảnh: Văn Phương

Tận dụng lợi thế thiên nhiên ban tặng, đồng bào Xê-đăng đã phát triển hàng trăm hecta sâm dây, hàng nghìn hecta sâm Ngọc Linh, góp phần đưa Măng Ri trở thành thủ phủ sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng bào Xê-đăng còn trồng trên 260 ha cây cà phê, hơn 300 ha bời lời. Già A Jon ở làng Pu Tá vui mừng cho biết: “Măng Ri thay đổi nhiều rồi! điện, đường, trường, trạm có đủ, con em đồng bào được học hành đầy đủ. Lúa, sắn, ngô, cà phê, bời lời… đồng bào Xê-đăng làm ra tiêu thụ rất dễ, đời sống nâng lên rõ rệt”.

đổi thay Măng Ri.jpg
Với thế mạnh của vùng đất, đồng bào Xê-đăng đoàn kết, phát huy lợi thế, góp phần xây dựng Măng Ri ngày càng đổi mới, phát triển. Ảnh: Văn Phương

Măng Ri hiện còn là “vựa lúa” lớn nhất của huyện Tu Mơ Rông với gần 200 ha lúa nước bậc thang 2 vụ. Vào mùa chín, những cách đồng lúa vàng rực, những mái nhà sàn truyền thống đan xen cùng khu rừng già dưới chân núi Ngọc Linh khiến Măng Ri đẹp huyền ảo, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách thập phương.

10-mang ri-van phuong.jpg
Phụ nữ ở làng Pu Tá, xã Măng Ri gìn giữ nghề dệt vải truyền thống. Ảnh: Văn Phương
3-mang ri-van phuong.JPG
Các loại dược liệu được đồng bào Xê-đăng phát triển tạo sức bật mới cho xã Măng Ri. Ảnh: Văn Phương

Măng Ri hôm nay thực sự đổi thay. Cái khó, cái nghèo đang dần lùi xa mảnh đất này. Nỗ lực phát huy lợi thế, đồng bào Xê-đăng đang chung tay xây dựng Măng Ri ngày càng đổi mới, phát triển, xứng đáng với truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh năm xưa.

Văn Phương

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm