Đắk Lắk: mang lời ca, tiếng hát đến vùng sâu, vùng xa

Đắk Lắk: mang lời ca, tiếng hát đến vùng sâu, vùng xa
Ngoài việc phục vụ văn hóa, văn nghệ tại các chương trình, sự kiện lớn diễn ra tại Bộ CHQS tỉnh, hằng năm, Đội tuyên truyền còn về các vùng đặc biệt khó khăn như: xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo), xã Cư San (huyện M’Đrắk), các xã Cư Pui, Cư Đrăm (huyện Krông Bông), các xã Ea Bar, Krông Na (huyện Buôn Đôn)… để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng giao lưu văn hóa, văn nghệ với bà con. Để làm tròn trách nhiệm của mình, các thành viên của Đội phải năng động, có năng khiếu âm nhạc, và đặc biệt là thông thạo tiếng dân tộc thiểu số, hiểu rõ văn hóa các dân tộc… Trung tá Nguyễn Hưng Thiện, Đội trưởng Đội tuyên truyền cho biết: “Mỗi chương trình được dàn dựng thường có 2 phần, gồm: phim tài liệu (dài khoảng 15-30 phút) và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Phần văn nghệ thường là những bài hát, múa đậm đà âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên, giàu truyền thống cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước”.
 
Cán bộ chiến sĩ Đội tuyên truyền biểu diễn văn nghệ, phục vụ bà con xã Cư Đrăm.
Cán bộ chiến sĩ Đội tuyên truyền biểu diễn văn nghệ, phục vụ bà con xã Cư Đrăm.

Mới đây, Đội tuyên truyền đã về vùng căn cứ cách mạng Cư Đrăm (huyện Krông Bông) – đơn vị kết nghĩa của Bộ CHQS tỉnh. Xã hiện có 1.680 hộ, với khoảng 9.370 nhân khẩu, trong đó trên 20% là hộ nghèo, sống phụ thuộc chủ yếu vào nghề nông, kinh tế còn chậm phát triển, đời sống tinh thần còn thiếu thốn… Thưởng thức tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình”, em H’Mai Êban hào hứng: “Đây là lần thứ 2 em đi xem các cô, chú bộ đội biểu diễn văn nghệ. Lần nào bộ đội về, quê em cũng nhộn nhịp hẳn, thích nhất là được xem các tiết mục múa đẹp, giọng hát cao vút”. Không chỉ riêng H’Mai, nhiều thanh niên, phụ nữ, người lớn tuổi cũng háo hức thưởng thức văn nghệ khi biết tin bộ đội về biểu diễn. Cùng cả nhà đi xem văn nghệ, bà H’Luyến Niê vui mừng: “Mặc dù chương trình diễn ra buổi tối, nhưng từ chiều cả xóm tôi đã rủ nhau đi, đường sá xa xôi, gập ghềnh vậy mà năm nào bộ đội cũng xuống thăm bà con, tình cảm ấy thật quý. Bộ đội không chỉ giỏi huấn luyện, giúp bà con mình làm kinh tế, mà còn biểu diễn văn nghệ giỏi nữa…”.

Nể phục tài năng của cán bộ, chiến sĩ Đội tuyên truyền, trước và sau mỗi tiết mục biểu diễn, bà con vỗ tay khen không ngớt. Khi chương trình đang diễn ra hấp dẫn thì bỗng nhiên mất điện, địa phương phải hơn 30 phút mới khắc phục xong sự cố, vậy nhưng bà con vẫn nán lại để được thưởng thức hết các tiết mục. Sau buổi diễn, xe chở cán bộ, chiến sĩ cả đội lại ngược đường về Buôn Ma Thuột khi đêm đã về khuya, tuy trời lạnh ngắt, nhưng ai cũng phấn khởi, vui tươi vì đã được “cháy” hết mình, “ghi điểm” trong lòng đồng bào vùng căn cứ.

Để có những chương trình đặc sắc, mới mẻ, hấp dẫn, Đội tuyên truyền phải lên kế hoạch, xây dựng kịch bản để tập luyện. Nội dung tuyên truyền phải được đầu tư dàn dựng công phu, bám sát từng chủ đề dưới hình thức sân khấu hóa, kết hợp chặt chẽ giữa cổ động trực quan, và tuyên truyền văn hóa văn nghệ. Nhiều năm gắn bó với Đội, Trung úy chuyên nghiệp H’Lễ Niê cảm động: “Mỗi chuyến đi xa là mỗi lần vất vả, nhưng cũng để lại trong chúng tôi nhiều tình cảm thân thương, quý giá.

Có nhiều hôm cả đội đang hăng say biểu diễn thì trời bỗng đổ mưa, cứ tưởng bà con sẽ về hết, nhưng ai cũng nán lại để xem đến cuối chương trình. Thấy vậy, anh em chúng tôi cũng quyết định “đội” mưa để biểu diễn. Sân khấu trơn trượt, khiến nhiều người bị té, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình trong tiếng vỗ tay cổ vũ của bà con”.

Không chỉ giành tặng vùng cách mạng món ăn tinh thần vui tươi, hấp dẫn, Bộ CHQS tỉnh còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Krông Bông. Rất nhiều hộ gia đình được Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ ngày công, giống cây trồng, vật nuôi, nhờ vậy vươn lên thoát nghèo. Qua đó góp phần, giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Báo Đắk Lắk điện tử

Có thể bạn quan tâm