Làng bè Châu Đốc, tỉnh An Giang dài hơn 1km ngay ngã ba sông Châu Đốc được sơn đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím, tạo ra cung đường thủy rực rỡ màu sắc độc đáo nhất miền Tây. Đây hiện là một trong những điểm nhấn của du lịch An Giang, nơi du khách hòa vào cuộc sống miền sông nước đặc trưng miền Tây Nam bộ.
Chợ cá Tha La (ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) còn được gọi là “chợ âm phủ,” “chợ ma” vì chợ hoạt động về đêm, tầm 3 giờ cho đến gần 6 giờ sáng cùng ngày. Ở phiên chợ đặc biệt này, chẳng ai nhìn rõ mặt ai; người mua cầm đèn pin lựa cá, còn người bán mang đèn pin trên đầu đứng cân cá, đếm tiền. Những năm lũ thấp “chợ ma” đìu hiu. Năm nay lũ lớn, cá vào đồng sinh sôi nhiều, ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá nên "chợ ma" Tha La có phần náo nhiệt hơn.
Sáng 18/1, tại Khu dân cư làng Chăm Đa Phước, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc.
Sáng 23/11, tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023.
Ngày 17/6, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Tối 8/6, tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”.
Nghề làm mắm ở Châu Đốc (An Giang) được hình thành hơn 100 năm. Nếu ngày xưa, mắm Châu Đốc chỉ tập trung một số loại cá thì ngày nay mắm Châu Đốc đa dạng về sản phẩm và mẫu mã với trên 20 loại mắm như mắm cá linh, mắm ba khía, mắm cá lóc đồng, mắm cá sặc, mắm thái, mắm đu đủ…
Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là lễ hội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng sông nước Tây Nam bộ, góp phần gắn kết với đời sống tinh thần, lưu giữ những giá trị lịch sử của các thế hệ tiền nhân trong tiến trình “khai phá” vùng đất phía Tây Nam của Tổ quốc.
Chiều 27/4, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết: Khu Du lịch Quốc gia núi Sam, Châu Đốc sẽ mở cửa đón khách trở lại vào lúc 9 giờ ngày 28/4.
Chợ chuột đồng Phù Dật - cái tên dân dã, mang đậm dáng dấp miền Tây, nơi người dân chuyên nghề săn bắt, buôn bán chuột đồng thuộc ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; gọi là chợ chuột đồng vì chợ chỉ mua bán một mặt hàng duy nhất là chuột đồng và hoạt động suốt tất cả các ngày trong năm.
UBND tỉnh An Giang vừa thông qua Kế hoạch số 786/KH-UBND tổ chức Ngày hội mắm An Giang - Nam bộ lần thứ 1 năm 2020, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vào đầu năm 2020.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc, nhằm đưa khu du lịch này trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước.
An Giang có văn hóa ẩm thực độc đáo với sự giao thoa của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Đặc biệt, khi đến vùng biên thùy Thất Sơn, có những đặc sản nếu du khách bỏ qua thì sẽ rất tiếc.
Tỉnh An Giang đang bước vào mùa khô, thời tiết khô hanh, nắng hạn kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn một số huyện, thành phố miền núi như Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên và Châu Đốc. Ngành nông nghiệp tỉnh nâng cấp cảnh báo cháy rừng tăng lên cấp độ IV, cấp nguy hiểm, có khả năng cháy lớn.
Châu Đốc (An Giang) vốn là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, mang đậm dấu ấn phương Nam. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, Châu Đốc hôm nay đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ du lịch của toàn tỉnh, tạo động lực phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long, gắn với đảm bảo an ninh biên giới.
UBND thành phố Châu Đốc (An Giang) chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng sớm xây dựng hồ sơ, thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến Chính phủ, đề nghị Unesco công nhận “Lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Về Châu Đốc tuy không đúng dịp lễ hội Vía Bà, chúng tôi vẫn không khỏi ấn tượng trước không khí nhộn nhịp và những đổi thay của một thành phố trẻ. Chỉ hơn 5 năm kể từ ngày thay chiếc áo mới - từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, thành phố biên cương phía Tây Nam của tổ quốc đã có những bước chuyển mình, nhanh đến đến ngỡ ngàng trong mắt du khách thập phương.
Những ngày cuối tháng 9, về thăm Châu Đốc, điều chúng tôi ấn tượng là sự đổi thay của một thành phố trẻ. Chỉ sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 19/7/2013 về việc thành lập thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh An Giang, Châu Đốc đã có sự chuyển mình, “thay da đổi thịt” đến ngỡ ngàng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 3 ngày tới từ ngày 24/8 đến 26/8 Trung Bộ vẫn còn nắng nóng, Bắc bộ và Nam bộ có mưa rào và dông vào chiều và tối.
Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với phương châm “Nêu cao khát vọng phát triển, nói đi đôi với hành động sáng tạo, đẩy mạnh phát triển du lịch”.
Tối 16/5, tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ khai mạc Tháng du lịch An Giang năm 2017 với chủ đề “An Giang - Non nước hữu tình”.
Bún nước lèo, bún mắm, bún cá,... là những món đặc sản của người dân miền Tây. Riêng tôi là người con của mảnh đất An Giang nên không thể nào quên được mùi vị của tô bún cá Châu Đốc. Đó chính là vị ngọt mềm của thịt cá, màu vàng đặc trưng của nghệ, mùi ngải bún thơm thơm và một mớ bông điên điển mùa nước nổi khiến tô bún cá Châu Đốc làm ấm lòng người con xa xứ, mãi níu chân khách thập phương.
Không chỉ là thiền môn tĩnh lặng, ngôi chùa còn độc đáo bởi dáng như "treo" bên vách núi. Sau nén hương kính Phật, du khách khám phá hang sâu tương truyền có đôi rắn khổng lồ đêm về nghe kinh, qua đến đầu bên kia hang là chỗ để ngắm đồng lúa mênh mông tuyệt vời miền biên viễn. Chiều tà, ánh hoàng hôn biên giới dường như rực rỡ hơn...
Làng cá bè Châu Đốc (An Giang) là nơi tập trung nhiều nhà bè nuôi cá nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc phát triển nghề nuôi cá truyền thống, làng bè còn được biết đến như một điểm độc đáo thu hút khách du lịch đến tham quan.