Nhà giàn DK1, cột mốc chủ quyền thiêng liêng giữa trùng khơi

Nhà giàn DK1, cột mốc chủ quyền thiêng liêng giữa trùng khơi

Hơn 30 năm qua, những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi đã trở thành biểu tượng khẳng định cột mốc chủ quyền trên biển. Dù quanh năm phải đối mặt với thiên nhiên hung dữ, khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ tại Nhà giàn DK1 vẫn thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, trách nhiệm và tự hào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo. Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cán bộ chiến sĩ tại Nhà giàn DK1 còn phối hợp với các lực lượng trong khu vực giữ vững chủ quyền của đất nước.

Nhà giàn DK1 Tu Chinh 1.JPG
Trải qua bao sóng to, gió lớn, Nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang trên biển của Tổ Quốc. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 2.JPG
Hàng năm, có hàng nghìn người con đất Việt đã vượt sóng để đến thăm, động viên các bộ chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 3.JPG
Các Nhà giàn DK1 đã được đầu tư xây dựng khang trang, vững chãi, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và công tác cho cán bộ chiến sĩ và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 4.JPG
Công trình Nhà giàn DK1 là cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam đất nước, cách đất liền khoảng 250 - 350 hải lý. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 5.JPG
Hệ thống pin năng lượng mặt trời phục vụ cho việc sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 7.JPG
Chỉ huy Trưởng Nhà giàn DK1/12 Tư Chính Vũ Thanh Hải báo cáo công việc với các đại biểu đến thăm và làm việc. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 8.JPG
Đoàn công tác tặng quà, động viên các các bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Ảnh: An Hiếu.
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 6.JPG
Giao lưu văn nghệ giữa các đoàn công tác và các chiến sĩ Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 9.JPG
Chiến sĩ Hải quân Nguyễn Thành Nhân, quê ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiêm trang canh gác, bảo vệ vùng biển đảo của Tổ Quốc tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 10.JPG
Vườn rau xanh mướt tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính do các chiến sĩ Hải quân vun trồng và chăm sóc. Ảnh: Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 11.JPG
Trong sinh hoạt thường ngày, cán bộ chiến sĩ Hải quân luôn dành thời gian cho việc đọc báo để nắm bắt những thông tin thời sự. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 12.JPG
Giữa muôn trùng khơi biển cả nhưng ngày ngày những chiến sĩ Hải quân trẻ như Trần Phi Long tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính vẫn lạc quan, yêu đời, vững tin vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ Quốc. Ảnh: An Hiếu
Nhà giàn DK1 Tu Chinh 13.JPG
13. Các đại biểu của các đoàn công tác tạm biệt các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc tại Nhà giàn DK1. Ảnh: An Hiếu

Nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 là con em các tỉnh thành trong cả nước đã đến đây thực thi nhiệm vụ bảo vê biển đảo quê hương. Các anh đã phát huy truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn thách thức, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió để mang lại bình yên cho nhân dân và đất nước.

Trên thềm lục địa phía Nam, Nhà giàn DK1 vẫn luôn hiên ngang trên biển trời như một “pháo đài vững chải”. Giữa sóng biển muôn trùng khơi, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 vẫn luôn nắm chắc tay súng, vượt qua mọi sóng gió, khó khăn thử thách, để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm