Từ 21/6 đến 20/8, Đoàn công tác y tế do Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng 28 bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 18 y, bác sĩ của Quân chủng Hải quân đã tổ chức thăm khám, điều trị bệnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
Từ cuối tháng Tư đến hết tháng Năm là mùa biển lặng ở Trường Sa. Trùng dương êm đềm mênh mông cho ta một cảm giác Tàu ra đại dương mà như di chuyển nhẹ nhàng giữa lòng hồ lớn.
Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, trách nhiệm và tự hào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo. Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cán bộ chiến sĩ tại Nhà giàn DK1 còn phối hợp với các lực lượng trong khu vực giữ vững chủ quyền của đất nước.
Các đoàn đi thăm với hải trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 luôn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong việc góp phần khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chuyến đi trên tàu KN 390 chở Đoàn công tác số 23 vượt gần 1000 hải lý thăm, động viên, tặng quà cho quân và dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc với hải trình từ sáng 21/5 đến chiều 27/5 thành công tốt đẹp.
Sáng ngày 20/5/2024, Đoàn công tác số 23 trước khi lên tàu ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Đoàn đã đến thăm và dâng hương khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh, Công viên tâm linh và chùa Linh Nguyên.
Nhiều năm qua, các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 đã mang tình cảm của đất liền ra với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mặc cho khắc nghiệt của thời tiết, thiếu thốn trong cuộc sống, các chiến sĩ Trường Sa luôn thể hiện tinh thần kiên cường, bất tử, mang lại niềm tin và sự tự hào trở về nơi đất liền, nơi luôn dõi theo những người đang viết tiếp lịch sử hào hùng, canh giữ biển trời quê hương.
Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.
Hành trình thăm, tặng quà và chúc Tết quân và dân tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nhân dịp Tết Quý Mão 2023 được triển khai với 4 con tàu lớn. Trong số đó, Tàu 561 mang tên Khánh Hòa-01 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục ghi dấu bước trưởng thành bằng một hải trình an toàn.
Sáng 26/12, tại Cảng Lữ đoàn 171 (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn các Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo.
Nhận được sự quan tâm chu đáo từ đơn vị, người dân khắp cả nước nhưng trong giờ phút giao thừa - phút giây đoàn viên, người lính giữa mênh mông sóng nước vẫn có phút giây chạnh lòng về nỗi nhớ hơi ấm gia đình. Thế nhưng, tất cả nỗi niềm nhớ nhung ấy được gói chặt vào đáy lòng người lính, bởi với nhiệm vụ, bản lĩnh lại nhắc nhớ các anh "ăn Tết không quên nhiệm vụ", giữ vững tay súng, đôi mắt sáng gìn giữ biển đảo, giữ mùa Xuân quê hương.
Giữa biển khơi mênh mông, sóng gió quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 vẫn khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm sạch. Cũng từ đó, các chiến sĩ cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe, góp phần giúp những người lính biển đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuyến hàng Tết được đưa lên các nhà giàn DK1 đã mang Tết đến sớm với các cán bộ, chiến sỹ. Dẫu hương vị Tết, dẫu ngày Xuân giữa biển không thể trọn vẹn nhưng mâm cỗ Tết gồm những món quen thuộc: Bánh chưng, bánh tét, cải muối, thịt kho tàu... trở nên ấm áp, đủ đầy hơn khi có các vị khách đặc biệt - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các phóng viên ghé thăm nhà giàn DK1.
Những ngày này, ở đất liền, không khí ngày Tết đã hiện diện khắp nơi. Phố phường ngập tràn sắc đỏ, vàng, xanh của hoa quả, ánh đèn trang trí... Lòng người như háo hức chờ đón ngày đoàn viên, sum vầy. Còn giữa biển khơi - nơi các nhà giàn DK1, không khí Tết không náo nhiệt, nhộn nhịp nhưng mùa Xuân cũng thắm đượm trên các nhà giàn.
Sáng 8/1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn các Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vận dụng sát thực tiễn ở từng thời điểm cụ thể, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, vừa tăng cường công tác tuần tra, trinh sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của quân và dân sinh sống, làm việc giữa khơi xa. Sức sống Trường Sa hôm nay cũng chính là sức sống trường tồn, mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Quần đảo Trường Sa thật gần gũi, thân quen như dải đất liền nối dài và mỗi chúng ta lại càng thêm yêu quý, khâm phục những người lính Hải quân ngày đêm tô thắm vẻ đẹp cho biển đảo quê hương, nguyện vì bình yên của đồng bào, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ngày 18/5, Hiệp hội Hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ tiếp nhận quà và tiễn đoàn đại biểu ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Dịp này, đoàn công tác của Hiệp hội hoa Đà Lạt đã bàn giao quà tặng tổng trị giá 350 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân để trao tặng đến các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Có dịp đến thăm, làm việc tại các nhà giàn DK1 nằm ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện xúc động về tình bạn, tình yêu, tình đồng đội của các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bám trụ tại các nhà giàn giữa biển khơi bao la.
Giữa biển trời bao la, những vườn rau xanh ở độ cao hàng chục mét so với mực nước biển thể hiện nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Sáng 10/5/2018, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), tàu Trường Sa mang số hiệu 571 đã khởi hành đưa hơn 200 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh, Tiền Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hải Phòng... ra thăm, làm việc với quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Giữa biển trời bao la, ở độ cao hàng chục mét so với mực nước biển, những vườn rau xanh tươi trên các nhà giàn thể hiện nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của tổ quốc với tinh thần “nước là máu, rau là thuốc” trước thiên nhiên khắc nghiệt.
Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đã tổ chức hai đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1, trạm, tàu trực... trên thềm lục địa phía Nam của tổ quốc.
Ngày 31/01, tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), hai chuyến tàu thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đã kết thúc hải trình đầy sóng gió và đong đầy tình đồng đội, tình dân quân. Giữa trùng khơi đầy sóng nước, những con tàu như cánh én mang mùa xuân và hơi ấm đất liền đến với các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của tổ quốc.
Ngày 9/5, tại trụ sở Lữ đoàn 171 Hải quân, Hội đồng Bầu cử thành phố Vũng Tàu đã khai mạc và tổ chức bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 12 (phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.