Lễ hội Cầu ngư bảo tồn nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng cư dân làng biển Diêm Phố

Lễ hội Cầu ngư bảo tồn nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng cư dân làng biển Diêm Phố
Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã nhận Giấy chứng nhận cấp tỉnh điểm du lịch Diêm Phố. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã nhận Giấy chứng nhận cấp tỉnh điểm du lịch Diêm Phố. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn ngư dân xã Ngư Lộc và các xã biển lân cận đã tập trung tại sân vận động xã Ngư Lộc tham gia Lễ hội Cầu ngư. Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ rước thuyền Long Châu từ thôn Bắc Thọ về khu vực lễ đài tại sân vận động xã Ngư Lộc. Tại đây, các lễ vật được dâng lên các vị thần Tam Bảo Phật, Tứ vị Thánh nương, Đông Hải Đại vương, Nẹ Sơn Tôn thần, Nam Hải Đại tướng quân với mục đích tạ ơn các thần đã cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no hạnh phúc. Phần hội sẽ được tổ chức sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, với các tiết mục như: Biểu diễn nhạc lưu thủy, múa lân, diễn xướng chầu văn, trống hội, thi cờ tướng, thi câu mực, giao lưu thể dục thể thao...

Đây cũng là dịp để hàng ngàn ngư dân của xã Ngư Lộc cùng tập hợp lại, nắm tay nhau thể hiện quyết tâm vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường và góp phần giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện toàn xã Ngư Lộc có 368 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, trong đó có hơn 200 tàu thuyền lớn thường xuyên đánh bắt xa bờ.
 
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ rước thuyền Long Châu từ thôn Bắc Thọ về khu vực lễ đài tại Sân vận động xã Ngư Lộc. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
 Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ rước thuyền Long Châu từ thôn Bắc Thọ về khu vực lễ đài tại Sân vận động xã Ngư Lộc. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Theo lời kể của các vị bô lão trong làng, Lễ hội Cầu ngư xuất phát từ tên Lễ hội Cầu mát của cư dân làng biển Diêm Phố có từ khi làng mới thành lập vào thời nhà Lê. Lễ hội Cầu ngư là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc được hình thành từ rất sớm trong cộng đồng cư dân làng biển Diêm Phố (xã Ngư Lộc ngày nay) và được giữ gìn, bảo tồn trong nhiều thế kỷ. Trước mỗi mùa đánh bắt tôm, cá, trước mỗi dịp vươn khơi xa, người dân nơi đây thường đến nghè Diêm Phố - nơi thờ vị thần biển Tứ vị Thánh nương và phủ thờ cá voi ở Diêm Phố để cầu cúng cho trời yên bể lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá, tránh rủi ro trong mỗi chuyến đi.
 
Lễ hội Cầu Ngư là một lễ hội lớn, đặc biệt có giá trị trong đời sống tâm linh của cư dân vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Lễ hội Cầu Ngư là một lễ hội lớn, đặc biệt có giá trị trong đời sống tâm linh của cư dân vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Lễ hội Cầu ngư là một lễ hội lớn, đặc biệt có giá trị trong đời sống tâm linh của cư dân vùng biển Thanh Hóa. Năm 2017, Lễ hội Cầu ngư được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua nhiều thế kỷ, những nét văn hóa độc đáo của Lễ hội Cầu ngư xã Ngư Lộc đã trở thành tâm thức sâu đậm trong nhân dân, được toàn thể cộng đồng thực hành và bảo vệ.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, bà con ngư dân sẽ đến trước thuyền Long Châu cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, trời yên, biển lặng, đánh bắt được nhiều hải sản và cầu được bình an cho người, phương tiện trong mỗi chuyến ra khơi. Cuối ngày 29/3, thuyền Long Châu sẽ được hóa trước biển, nghi lễ này cũng là hoạt động để kết thúc Lễ hội Cầu ngư mỗi năm.

Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa đã trao Giấy chứng nhận cấp tỉnh điểm du lịch Diêm Phố cho cán bộ và nhân dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.
        Hoa Mai
TTXVN

Có thể bạn quan tâm