Đội tuyển Việt Nam - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 
 Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
 
Cổ động viên Việt Nam ngập tràn một màu cờ đỏ sao vàng trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN 4 vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình liên tục "tiếp lửa" để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN HLV trưởng Park Hang-seo trân trọng đặt tay lên ngực trái tại lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam đầu trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN Tiền đạo Anh Đức (11) trở lại đội hình xuất phát với thể lực sung mãn, liên tiếp gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia với tốc độ, sức tì đè, làm tường tốt và ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ phút thứ 6 bằng pha bắt vô lê tuyệt đẹp đưa Việt Nam trở thành vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Đội tuyển Việt Nam vui mừng với chiếc cúp vô địch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN Văn Quyết, Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trọng Đạt - TTXVN

Có thể bạn quan tâm