Phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã tích cực tham gia thực hiện tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, hàng ngàn đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong toàn huyện đã được giúp đỡ, tạo điều kiện vươn lên.
Trong hai ngày 19 - 20/11, tại Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar), Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông “Giao nắng chuyển yêu thương” năm 2024. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 H’Hen Niê.
Sáng 30/5, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ phát động dạy bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh dịp hè 2024.
Ngày 29/8, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố Nhãn hiệu sầu riêng Cư M’Gar và kết hợp ra mắt ứng dụng trên thiết bị di động mang tên Thông tin huyện Cư M’Gar.
Ngày 11/8, Đoàn khảo sát chuyên đề của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Sau khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cần cù lao động, quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu. Các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Nghĩa tình đồng đội, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa… đã trở thành “đòn bẩy” giúp cựu chiến binh có thêm nguồn lực để đầu tư sản xuất, phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Ngày 10/6, tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Xuân Thiện đã khởi công xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện – Cư M’gar.
Ngày 24/5, ông Nguyễn Đức Thuần, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Nhà trường đang tiến hành xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh một học sinh lớp 1.
Đắk Lắk là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp đứng đầu cả nước với trên 627.000 ha. Nông nghiệp cũng là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Đắk Lắk với các loại cây trồng có giá trị kinh tế như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, lúa gạo… Tuy nhiên, gần đây nông dân đang đối mặt giá vật tư đầu vào như phân bón, xăng, dầu… tăng cao khiến chi phí sản xuất tăng trong khi giá và đầu ra nông sản chưa ổn định. Điều này đòi hỏi nông dân phải thay đổi cách thức canh tác, linh hoạt, thích ứng với biến động thị trường nhằm phục hồi kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tối 24/6, ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ea M’Đroh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, một học sinh của trường vừa tử vong do bị rắn cắn khi đang đi chăn bò.
Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân xã Ea Tar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, một bé trai 3 tuổi cư trú trên địa bàn đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm.
Tây Nguyên có đất đai màu mỡ và khí hậu mát mẻ quanh năm, thích hợp để phát triển nông nghiệp. Tận dụng ưu thế của địa phương, cùng với niềm đam mê nông nghiệp, nhiều bạn trẻ đã chịu thương chịu khó, nỗ lực vươn lên làm giàu trên quê hương mình. Điển hình là anh Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1998, ở thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 27/9, tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công Dự án “Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ lúc sinh thời “Trẻ em là tương lai của đất nước”, những năm qua, thầy giáo trẻ Mai Văn Chuyền, Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho thế hệ tương lai. Những việc làm như dạy bơi miễn phí, mở lớp học tình nguyện và vận động tặng con giống, tặng nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo… của thầy Chuyền, đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ đuối nước, ổn định sĩ số trẻ đến trường, tạo được niềm tin yêu trong thế hệ măng non nói riêng và nhân dân, các cấp chính quyền nói chung.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hơn 10 năm qua với nhiều “chiêu trò” khác nhau, bà H’ Beo Ayũn, trú tại buôn Hra B, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar đã huy động tài sản của nhiều hộ dân để đi “vay hộ” ngân hàng với số tiền lớn nhưng chỉ giao lại cho chủ tài sản một khoản tiền nhỏ. Đến nay, nhiều hộ dân rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” và phải gánh những khoản nợ ngoài khả năng chi trả.
Những ngày này, cùng với cả nước chung sức đồng lòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền hội viên và người thân hội viên nâng cao nhận thức phòng dịch, nhắn tin ủng hộ công tác phòng dịch, vận động các cơ sở cung ứng thực phẩm an toàn cho các khu cách ly, may và phát khẩu trang miễn phí... Trong đó, hoạt động may và phát khẩu trang miễn phí đang được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội Phụ nữ.
Với tinh thần vượt khó, không ngừng vươn lên trong học tập, em Nguyễn Thị Kim Hồng ( học sinh Trường Trung học Phổ thông Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã đạt được thành tích cao trong Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019 với tổng số điểm 26,5, đặc biệt môn Lịch sử đạt điểm 10 tuyệt đối.
Trong hôn nhân, người Việt nói chung, người Tây Nguyên, hoặc các tộc người theo mẫu hệ nói riêng đều có những tập quán cụ thể của truyền thống văn hóa. Đó cũng chính là một trong những sắc màu đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Hơn 20 năm qua, Amí Dzoan (58 tuổi) ở buôn Cuôr Đăng B (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) miệt mài gắn bó với nghề làm rượu cần. Được chế biến theo công thức truyền thống độc đáo của đồng bào Êđê với những nguyên liệu chọn lọc trong tự nhiên nên rượu cần của gia đình bà nổi tiếng thơm ngon.
Hiện nay, bơ trái vụ ở Đắk Lắk đang trúng mùa được giá, người trồng phấn khởi. Cụ thể, bơ loại 1 thương lái mua tại vườn lên đến 80.000 đồng/kg, loại 2 tăng lên 55.000 đến 60.000 đồng và loại 3 có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng (đối với bơ Booth), còn các loại bơ thường khác cũng có giá từ 30.000 đồng/kg trở lên, tăng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg so với vụ bơ năm ngoái.
Từ bao đời nay, các thế hệ người Xê Đăng sinh sống tại buôn H’ring, xã Ea H’Đinh, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) luôn nỗ lực duy trì, bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Điều này góp phần làm phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc trên cao nguyên Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
Say mê dệt thổ cẩm, các nhạc cụ và các điệu múa truyền thống, các bà, các chị đã tìm mọi cách lưu giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Họ là những “bông hoa quý” của buôn làng…
Chiều muộn, trong căn nhà sàn nhỏ ở buôn Hra A (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), già Y Cúc Niê đang tỉ mẩn lau chùi những bộ chiêng, ché cổ. Đối với ông, đó là báu vật của dân tộc và phải gìn giữ chúng đến muôn đời.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 47 dân tộc sinh sống, đời sống văn hóa của các dân tộc phong phú, đa dạng từ không gian văn hóa cồng chiêng đến các phong tục tập quán hay các sản phẩm thủ công truyền thống.
Với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thổ cẩm xã Ea Tul, bà H’Jih Ayun (sinh năm 1957) người dân tộc Ê Đê, ngụ buôn Knia, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) luôn nỗ lực trong việc duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê.
Vừa qua, tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã diễn ra Ngày hội văn hóa dân gian và ẩm thực truyền thống dân tộc Ê-đê. Hàng trăm nghệ nhân người Ê-đê cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đã tham dự.
Cựu chiến binh Vũ Ngọc Nhanh, sinh năm 1963, ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó làm giàu, trở thành điểm tựa cho nhiều người nghèo, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.