Cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm giàu trên vùng đất mới

Ông Thân Ngọc Duyến (bên trái) hỗ trợ 39 triệu đồng để xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội của ông Phan Thanh Ba, hội viên cựu chiến binh thôn Nghĩa Lập. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN
Ông Thân Ngọc Duyến (bên trái) hỗ trợ 39 triệu đồng để xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội của ông Phan Thanh Ba, hội viên cựu chiến binh thôn Nghĩa Lập. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến (sinh năm 1963, thôn Phước Hòa 1, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó làm giàu, luôn quan tâm sẻ chia, trợ giúp đồng đội, đóng góp xây dựng địa phương, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ.

Cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm giàu trên vùng đất mới ảnh 1Cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến (bên phải) thăm hỏi động viên, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Vượt khó vươn lên

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê của tỉnh Bắc Giang, cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến cảm nhận rõ cái nghèo nơi đây. Năm 1984, sau khi xuất ngũ tại Sư đoàn 311, Quân đoàn 26, ông về quê làm kinh tế. Nhận thấy cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, ông cùng vợ và ba người con vào Đắk Lắk lập nghiệp.

Năm 1995, đến vùng đất mới, thấy nơi đây, đất màu mỡ, tốt tươi, gia đình ông rất mừng. Những năm đầu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, với phẩm chất người lính, ông Duyến luôn hăng say lao động, sản xuất. Ban đầu, không có ruộng, vợ chồng ông phải làm thuê, cuốc mướn. Chăm chỉ, siêng năng, gom góp được ít tiền, ông mua thêm ruộng để trồng lúa.

Năm 1997, ông Duyến chuyển sang nghề thu mua phế liệu. Từ chỗ chỉ thu mua nhỏ lẻ, dần dần tích cóp, ông đầu tư máy móc chuyển từ việc mua bán lẻ phế liệu hỗn tạp sang hình thức phân loại sắt, thép, nhựa, giấy… rồi ép lại bằng máy đem bán cho các nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh.Thời gian đầu, công việc kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn do mới hoạt động, cơ sở có ít bạn hàng. Nhờ sự uy tín, các bạn hàng đã tin tưởng và biết đến cơ sở của ông nhiều hơn.

Cơ sở kinh doanh mua bán phế liệu của gia đình ông Duyến có quy mô gần 5.000 m2, tạo việc làm thường xuyên cho 26 lao động địa phương. Đặc biệt, trong số các lao động thường xuyên của gia đình ông Duyến hầu hết là vợ, con cựu chiến binh và các cựu chiến binh trong xã với mức lương bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Từ việc kinh doanh, mỗi tháng, gia đình ông Duyến xuất bán khoảng 40 -50 tấn phế liệu, đạt doanh thu 6 tỷ đồng/năm.

Cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm giàu trên vùng đất mới ảnh 2Ông Thân Ngọc Duyến (bên trái) hỗ trợ 39 triệu đồng để xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội của ông Phan Thanh Ba, hội viên cựu chiến binh thôn Nghĩa Lập. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Xứng danh người lính Cụ Hồ

Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, năm 2016, ông Thân Ngọc Duyến được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Kuăng. Ông đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động công tác Hội, hết lòng giúp đỡ đồng đội.

Nổi bật là phong trào thi đua “Giúp đỡ nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hội Cựu chiến binh xã Ea Kuăng hiện có 220 hội viên. Ông Duyến đã vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ nội bộ thu được gần 700 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Từ năm 2017 đến nay, Hội ủng hộ xây mới 3 căn nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá hơn 76 triệu đồng; sửa chữa 14 căn nhà cho hội viên khó khăn; phối hợp với địa phương tổ chức lớp tập huấn cho hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm hiệu quả…

Trong căn nhà Nghĩa tình đồng đội được hỗ trợ xây dựng, bàn giao năm 2019, hai vợ chồng hội viên cựu chiến binh Dương Thị Nga và Phan Thanh Ba (thôn Nghĩa Lập, xã Ea Kuăng) xúc động chia sẻ, nếu không có tình cảm đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của địa phương, có lẽ bây giờ, gia đình vẫn đang ở trong căn nhà gỗ mục nát, xiêu vẹo. Bà Nga là nạn nhân chất độc da cam, ba trong số năm người con của bà bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ mẹ, đều chậm phát triển trí tuệ, phát âm khó khăn. Mọi sinh hoạt trong gia đình bà đều trông vào số tiền làm thuê, cuốc mướn của hai vợ chồng và hai sào ruộng.

Ngoài sự hỗ trợ của các cấp, ngành, Hội Cựu chiến binh xã Ea Kuăng trao số tiền 19 triệu đồng cho gia đình bà Nga để làm nhà. Điều đáng quý hơn, ông Thân Ngọc Duyến hỗ trợ thêm gia đình bà 20 triệu đồng. Sự chung tay đó đã giúp gia đình ông, bà xây dựng được căn nhà mơ ước, vơi bớt những lo toan trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, cùng với thực hiện công tác Hội, ông Duyến còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại các chương trình vận động của xã, huyện, ông đều chung tay, góp sức. Mỗi năm, ông hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng để tặng quà, sổ tiết kiệm, ủng hộ xây dựng nhà Tình nghĩa… cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Đặc biệt, từ năm 2019 - 2022, ông Duyến đã hỗ trợ ba gia đình hội viên cựu chiến binh với tổng số tiền 35 triệu đồng để xây nhà Đồng đội…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pắc Nguyễn Thái Quý cho biết, ông Thân Ngọc Duyến là cán bộ rất mẫu mực, luôn tâm huyết với công tác Hội. Là Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, mặc dù chế độ thấp nhưng ông luôn xả thân vì công tác Hội, không chỉ ở riêng xã Ea Kuăng mà ở nhiều xã khác trên toàn huyện. Ông tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội; thăm hỏi động viên, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mô hình kinh tế, khuyến khích động viên hội viên nâng cao ý thức xây dựng công tác Hội. Ông Thân Ngọc Duyến là tấm gương tiêu biểu cho các hội viên noi theo.

Với những thành tích đạt được, cựu chiến binh Thân Ngọc Duyến đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Nhiều năm liền, ông được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp Hội về các phong trào thi đua.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm