Vòng loại World Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa dứt "duyên nợ" với Đội tuyển Thái Lan

Vòng loại World Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa dứt "duyên nợ" với Đội tuyển Thái Lan
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan (áo xanh). Ảnh: Quốc Khánh- TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan (áo xanh). Ảnh: Quốc Khánh- TTXVN

Bước vào trận đấu, cả hai đội bóng đều thể hiện sự quyết tâm bằng cách đẩy cao nhịp độ, cơ hội được chia đều cho cả hai trong suốt 25 phút đầu của trận đấu. Phút thứ 16, Đội tuyển Việt Nam triển khai tình huống nguy hiểm đấu tiên, Công Vinh và Văn Quyết có pha phối hợp tốt nhưng đáng tiếc, tiền đạo người xứ Nghệ lại chuyền bóng không tốt cho đồng đội ở tình huống quyết định. Ăn miếng trả miếng, phút 18, Đội tuyển Thái Lan đã tạo cơ hội ghi bàn rõ rệt khi cầu thủ Mongkol từ cánh trái căng ngang thuận lợi để Dangda dứt điểm, nhưng không thể qua tay thủ thành Nguyên Mạnh của Đội tuyển Việt Nam. 

Tỷ số đã được mở khi hàng phòng ngự của Đội tuyển Việt Nam chơi lỏng lẻo, phút 29, từ vị trí trống trải, Krirkrit Thaweekarn đã có cú sút xa chân trái cực đẹp đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh và giúp Thái Lan mở tỷ số.
 

 Bị dẫn trước bàn thắng, Đội tuyển Việt Nam như mất thể trận, chơi rời rạc và để mất bóng nhiều hơn. Phút 45, nếu không nhờ phản xạ tốt của thủ thành Nguyên Mạnh thì Đội tuyển Việt Nam phải nhận thêm một bàn thua khi cú đá phạt của A-nan (Thái Lan) dội xà ngang bật ra, Mongkol lao vào đánh đầu và Nguyên Mạnh đã cứu cho Việt Nam khỏi bàn thua thứ 2 trên sân Mỹ Đình. Và đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1. Cả hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1 - 0 nghiêng về Đội tuyển Thái Lan. 

Vẻ mặt thất vọng của HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh; Quốc Khánh- TTXVN
Vẻ mặt thất vọng của HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh; Quốc Khánh- TTXVN

Sang hiệp 2, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã có sự thay đổi chiến thuật, Công Phượng và Huy Toàn vào sân đã thể hiện được lối chơi vượt trội của đội chủ nhà Việt Nam. Bóng được kiểm soát nhiều hơn, thể trận hoàn toàn nghiêng về Đội tuyển Việt Nam. 

Mải tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, lần thứ 2 trong trận đấu, hàng phòng ngự của Đội tuyển Việt Nam lại mắc lỗi và phải trả giá với bàn thua thứ 2 ở phút thứ 56, cẩu thủ Thaweekarn của Đội tuyển Thái Lan có đường căng ngang khó chịu khiến Đinh Tiến Thành (Việt Nam) lóng ngóng đá phản lưới nhà. Tiếp đến, phút thứ 70, đội khách đã có bàn thắng thứ 3 sau một loạt pha phối hợp chuyền bóng đẹp mắt,Theerathon Bunmathan là người dứt điểm cuối cùng khiến thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng. 

Như vậy, với kết quả thua 0 - 3 trước Đội tuyển Thái Lan thì cảnh cửa đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á dường như khép lại khi vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 4 lượt đấu. Xếp trên Việt Nam là Đội tuyển Iraq được 5 điểm sau 3 lượt và dẫn đầu bảng F là Đội tuyển Thái Lan được 10 điểm sau 4 lượt. Đứng cuối bảng vẫn là Đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc). 

Nỗi buồn của các cổ động viên Đội tuyển Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh; Quốc Khánh- TTXVN
Nỗi buồn của các cổ động viên Đội tuyển Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh; Quốc Khánh- TTXVN

Với kết quả này, duyên nợ giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa chấm dứt và Đội tuyển Việt Nam cũng khó lòng có thể bước tiếp đến Vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước mắt, Đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận đấu khi tiếp đón Đội tuyển Đài Loan (trên sân Mỹ Đình vào 24/3/2016); làm khách trên sân Iraq vào 29/3/2016./. 




Có thể bạn quan tâm