“Và con tim đã vui trở lại”

“Và con tim đã vui trở lại”
Trước khi trận đấu này diễn ra, Mourinho bước vào cuộc chiến cùng đội bóng cũ Porto với một áp lực rất lớn. Nếu không giành chiến thắng, họ sẽ mất hết. Rất có thể Người đặc biệt sẽ bị sa thải ngay lập tức. Nhưng bản lĩnh đã giúp Mourinho vượt qua khó khăn. HLV người Bồ đã quyết định cho các ngôi sao Fabregas, Pedro, Cahill, những cầu thủ đã chơi rất tệ trong trận thua trước Bournemouth trên ghế dự bị.
“Và con tim đã vui trở lại” ảnh 1
Niềm vui đã trở lại với các cầu thủ Chelsea. Ảnh: AP
Nhưng vẫn dùng Diego Costa người đã có những hiềm khích trong thời gian qua. Không phụ sự tin tưởng của người thầy, Costa đã có một trận đấu rất hay. Và chính anh góp công lớn trong bàn thắng đầu tiên của Chelsea, khiến hậu vệ Marcano của Porto đốt lưới nhà.
Sang đến hiệp 2, Costa lại là người phát động pha tấn công, bóng từ tiền đạo 26 tuổi đến chân Hazard ở trung lộ. Tiền vệ này đã có pha chuyền bóng đúng đà di chuyển của Willian. Tiền vệ người Brazil không thể bỏ lỡ và có được pha lập công thứ 5 tại Champions League mùa này, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (11 bàn) trong danh sách Vua phá lưới.
Sau đó, hình ảnh “chiếc xe bus” ngày nào đã được tái hiện ở Stamford Bridge. Trong hơn 30 phút cuối trận, Porto dồn toàn lực kiếm tìm bàn thắng nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Chelsea, mọi nỗ lực của đội khách đều bị đánh bật ra ngoài.
"Chelsea đang có một mùa giải thực sự tồi tệ nhưng tôi tin rằng thất bại không thể làm tôi gục ngã mà ngược lại còn khiến tôi ngày càng xuất sắc hơn" - HLV Mourinho tự tin tuyên bố.
Chiến thắng 2 - 0 trước Porto không chỉ tiếp tục giữ cho Mourinho chiếc ghế huấn luyện viên, đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng đấu để ở vòng knock-out tránh được các đối thủ. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của Jose Mourinho sau bao ngày rầu rĩ.
Trong khi đó, Valencia không thể lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này sau trận thua 0 - 2 ngay trên sân nhà Mestalla trong trận đầu tiên được dẫn dắt bởi Gary Neville trước đội cuối bảng Lyon.
Trước khi trận đấu này diễn ra, Valencia vẫn còn cơ hội đi tiếp khi khoảng cách giữa họ với Gent chỉ là 1 điểm. Tuy vậy, mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ với đội chủ nhà, dù họ có rất nhiều lợi thế ở trận này. Valencia nhập cuộc rất hay và ngay ở phút thứ 9, Shkodran Mustafi đã đưa được bóng vào lưới đội khách sau một tình huống phạt góc, nhưng trọng tài xác định anh đã phạm lỗi với một cầu thủ Lyon trước đó. Một “điềm báo” cho một ngày không may của “Bầy dơi”.
Với Lyon, đội bóng nước Pháp đã không cho thấy họ đã bị loại khỏi các cúp châu Âu mùa này với lối chơi phòng ngự phản công rất hay. Phút 37, tiền vệ Maxwel Cornet có một pha xoay sở khéo léo giữa 3 cầu thủ Valencia trước khi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa khiến thủ thành Jaume Domenech đứng nhìn, mở tỷ số trận đấu.
Trận này Valencia thực sự gặp khó khăn trong khâu dứt điểm, cùng với đó là sự xuất sắc của thủ thành Anthony Lopes bên phía Lyon đã ngăn chặn rất tốt những cơ hội của đội chủ nhà.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Valencia đã phải trả giá khi trận đấu còn 15 phút và người kết liễu số phận “Bầy dơi” là Alexandre Lacazette bằng một pha xử lý bóng gọn gàng làm tung lưới Domenech trong pha đối mặt với thủ môn này.
Nhưng ngay cả khi giành chiến thắng trước Lyon thì Valencia cũng không thể giành chiếc vé thứ hai của bảng này, bởi ở trận đấu cùng giờ, Gent đã thắng Zenit với tỷ số 2 - 1 để tự đoạt tấm vé thứ hai cùng đội bóng Nga đi tiếp. Cựu đội trưởng Man Utd có thể sớm đối đầu đội bóng cũ khi "Quỷ đỏ" cũng phải xuống đấu trường hạng hai châu Âu.
Việc để thua Lyon, đội bóng chưa giành chiến thắng nào ở Champions League mùa này khi thua tới 4 trận và ghi vỏn vẹn 3 bàn trước khi gặp Valencia, ngay trên sân nhà cho thấy Gary Neville sẽ có rất nhiều việc phải làm tại đội bóng mới.
Lễ bốc thăm chia cặp knock-out sẽ diễn ra vào ngày 14/12.
Danh sách các đội vào vòng knock-out 
Real Madrid, PSG (bảng A); Wolfsburg, PSV (bảng B); Atletico, Benfica (bảng C) 
Man City, Juventus (bảng D); Barcelona, Roma (bảng E); Bayern Munich, Arsenal (bảng F) 
Chelsea, Dynamo Kyiv (bảng G); Zenit St. Petersburg, Gent (bảng H)
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm