Tiếp thêm nguồn lực để học sinh nghèo ở Đắk Lắk vui đón Xuân mới

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại cùng chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần giúp các em có điều kiện đón Tết đầm ấm, an vui.

vna_potal_thay_giao_tre_dam_me_cong_tac_thien_nguyen__7213650.jpg
Thầy giáo Mai Văn Chuyền tặng sách cho học sinh. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Viết tiếp ước mơ đến trường cho học sinh nghèo

Giữa trưa nắng của những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mặc dù bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng thầy giáo Chuyền (Trường Trung học Cơ sở Ngô Mây, xã Ea M'dróh, huyện Cư M’gar) vẫn tranh thủ thời gian đem đến nhà các học sinh nghèo để “lì xì sách” và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em.

Đến thăm em H’ Sôla Byă (học sinh lớp 8A, Trường Trung học Cơ sở Ngô Mây), thầy giáo Chuyền ân cần hỏi han tình hình học tập, sức khỏe và "lì xì sách" với hy vọng em có thêm động lực thực hiện ước mơ và phấn đấu vươn lên. Ngoài ra, thầy còn quan tâm, hỗ trợ em H’ Sôla Byă bàn học, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế…

Em H’ Sôla có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ ly hôn nên em phải sống với bà. Bà không có công việc ổn định phải đi mót cà phê để kiếm tiền. Em H’ Sôla Byă chia sẻ: “Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dành tình yêu thương để con có thêm niềm tin, động lực phấn đầu vươn lên”.

Năm 2015, thầy giáo Mai Văn Chuyền về công tác tại xã Ea Mdróh. Nhận thấy đa phần người dân và học sinh người dân tộc thiểu số đây có đời sống kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, thầy Chuyền đã trăn trở mong muốn tìm cách giúp đỡ các học sinh được đến trường và nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cho các em có thói quen duy trì học tập thường xuyên.

Sau một thời gian, thầy Chuyền cùng một số giáo viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã thành lập Câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu” thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cư M’gar để tiếp sức cho học sinh nghèo trên địa bàn. Qua hơn 8 năm hoạt động, thầy Chuyền và Câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều mô hình, chương trình, hoạt động ý nghĩa như: Tiếp sức đường dài, tặng thẻ bảo hiểm y tế, sách giáo khoa, học bổng, xây dựng nhà nhân ái, trao xe đạp, sách vở, dụng cụ học tập... cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường và trên địa bàn huyện với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

“Tôi thường xuyên suy nghĩ, đưa ra giải pháp giúp học sinh có thể phát huy năng lực của bản thân. Sau thời gian cùng sát cánh, hỗ trợ, các em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các em biết ý thức trong học tập và lao động phụ giúp ba mẹ”, thầy giáo Mai Văn Chuyền chia sẻ.

Trên hành trình viết tiếp ước mơ đến trường, giúp đỡ học sinh nghèo, những ngày này, thầy giáo Chuyền vẫn miệt mài tổ chức các chương trình “lì xì sách”, tặng quà Tết, bàn học… để tiếp thêm nguồn lực cho các em đón mùa Xuân mới đang về.

vna_potal_thay_giao_tre_dam_me_cong_tac_thien_nguyen_7213651.jpg
Nhờ sự hỗ trợ của thầy giáo Mai Văn Chuyền, em H’ Sôla Byă (học sinh lớp 8A, trường THCS Ngô Mây) đã có chiếc xe đạp để đến trường. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tỉnh Đắk Lắk có 507.911 trẻ em (chiếm 26,7% dân số). Trong đó có 54.216 trẻ thuộc gia đình nghèo, 43.108 trẻ thuộc hộ cận nghèo, 5.674 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 3.464 trẻ bị khuyết tật… Để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Qua đó, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xã hội hóa giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực.

Quỹ Bảo trợ trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) đã vận động, kết nối các đơn vị tài trợ, tổ chức nhiều chương trình cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo động lực giúp các tự tin, có thêm niềm vui vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lâm Đình Nhiên, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Quỹ đã hỗ trợ gần 600 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi; tặng xe đạp, học bổng cho khoảng 700 học sinh; hỗ trợ “Sữa học đường” giúp cho trẻ em vùng sâu, vùng xa được tiếp cận hưởng lợi từ nguồn sữa dinh dưỡng… Đến nay, Quỹ tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ để hỗ trợ trẻ em nghèo, khó khăn, vùng sâu, vùng xa được đón Tết vui tươi, đủ đầy.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Đỗ Tường Hiệp, trên địa bàn có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống và có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, ngành Giáo dục đã huy động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, nhà giáo… tổ chức các chương trình tặng sách, xe đạp, học bổng… cho các học sinh khó khăn. Tết đến Xuân về, các đơn vị đã tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt tặng quà cho người dân, đặc biệt là học sinh nghèo.

Đặc biệt, tại Lễ trao học bổng “Đọt chuối non” lần thứ 17 do Hội Từ tâm Đắk Lắk tổ chức mới đây, Ban Tổ chức đã trao 121 suất học bổng cho học sinh hiếu học, hiếu thảo. Trong đó, 15 học sinh được nhận suất học bổng Đặc biệt (trị giá 5 triệu đồng/suất), 104 em được nhận suất học bổng Vượt khó (3 triệu đồng/suất); 2 học sinh được nhận suất hỗ trợ chăm sóc đặc biệt về y tế với số tiền 100 triệu đồng để chữa bệnh trong năm 2024.

Em Hoàng Thị Bảo Thy (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học La Văn Cầu, người dân tộc Dao, xã Cư San, huyện M’Drắk, Đắk Lắk) là học sinh xuất sắc, học giỏi, bị chứng bệnh u mỡ bẩm sinh kéo lệch mặt khiến việc phát âm và ăn uống rất khó khăn; gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dẫu vậy, Thy vẫn cố gắng chăm chỉ học tập, hòa đồng với bạn bè. Đợt này, em đã nhận được suất hỗ trợ chăm sóc đặc biệt về y tế. Thy mong ước sẽ được chữa trị để có khuôn mặt bình thường như các bạn; đồng thời tiếp tục cố gắng chăm chỉ để có kết quả học tập tốt hơn.

Anh Hoàng Phúc Kim (bố của Bảo Thy) cho biết, cháu đã trải qua ba lần phẫu thuật và vẫn tiếp tục phải phẫu thuật; sự hỗ trợ trên là vô cùng quý giá đối với gia đình anh.

Với sự quan tâm thiết thực của tỉnh cùng các địa phương và các hoạt động ý nghĩa của nhiều tổ chức, cá nhân, học sinh nghèo trên địa bàn sẽ được đón một mùa Xuân mới trọn vẹn, ấm áp hơn. Những phần quà Tết tuy không lớn về giá trị nhưng là nguồn động viên tinh thần quan trọng để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm