Sôi nổi không khí bầu cử tại Lâm Đồng

Sôi nổi không khí bầu cử tại Lâm Đồng

Tại huyện Lạc Dương, từ sáng sớm bà con người dân tộc K'Ko dưới chân núi LangBiang đã có mặt t ại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Lạc Dương . Nhiều cử tri người dân tộc K'Ho Cil dù bận rộn với việc nương rẫy nhưng vẫn thu xếp công việc để tự tay bỏ những lá phiếu với mong muốn bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất của nhân dân. Cử tri Kra Jăn Mồm, sinh năm 1946, tổ dân phố Đăng Gia vui mừng cho biết: “Tôi đã nhiều lần đi bầu cử rồi, lần này tôi rất kỳ vọng những người ứng cử vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Mong những người được chúng tôi bầu sẽ có nhiều đóng góp, quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con các dân tộc”.

Cử tri Lâm Đồng tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN
 Cử tri Lâm Đồng tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN


Trong khi đó, chị Cil Mup Phè Xuyên, cử tri ở tổ dân phố Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, khu vực bỏ phiếu số 6 là người đã tham gia bầu cử nhiều lần, nhưng lần nào chị cũng có những cảm xúc rất đặc biệt, “Tôi mong chờ đến ngày này và đặt nhiều niềm tin vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tôi mong sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, xứng đáng với vai trò đại biểu dân cử. Đặc biệt, tôi mong các ứng cử viên trúng cử sẽ chuyển tải tới Quốc hội các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách thiết thực cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, phát triển". 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã và đang diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc địa phương. Tại các điểm bầu cử, công tác an ninh được đảm bảo . Các cử tri tham gia đi bầu cử trật tự, nghiêm túc ; đặt niềm tin tưởng vào đại biểu được lựa chọn, sẽ gánh vác trọng trách của đất nước, địa phương, cùng nhân dân xây dựng quê hương giàu đẹp . 

Tại huyện Lâm Hà, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tại thị trấn Đinh Văn, nhiều gia đình 3, 4 người cùng nhau đi bỏ phiếu. Sau nghi thức khai mạc, đông đảo bà con đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất để bầu. Vừa bỏ phiếu xong tại khu vực bầu cử số 8, dành cho cử tri buôn Pót Pe và Kon Tách Đăng, ông K’Long phấn khởi nói: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, có nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế địa phương”. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, các khu vực bầu cử đều có lực lượng hướng dẫn bỏ phiếu, kiểm tra đối chiếu phiếu cử tri, nhắc nhở bà con bỏ phiếu đúng quy trình… Đến 8 giờ sáng, nhiều khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Đinh Văn đã đạt tỷ lệ 80 – 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Theo thống kê, thị trấn Đinh Văn có 14 điểm bầu cử với 13.000 cử tri thuộc 27 tổ dân phố, trong đó có 13 buôn đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cử tri dân tộc thiểu số K’Ho bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN
 Cử tri dân tộc thiểu số K’Ho bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN


Tại nhiều điểm bỏ phiếu khác của huyện Lâm Hà như xã Tân Hà, Phúc Thọ, Phú Sơn, Hoài Đức… công tác chuẩn bị bầu cử cũng được chuẩn bị chu đáo. Nhiều cử tri tranh thủ đi bầu cử sớm để hoàn thành nghĩa vụ của mình nhằm lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất. 

Trong khi đó, tại Trường đại học Đà Lạt, nơi có 4 điểm bỏ phiếu cho gần 5.600 cử tri của trường, việc bầu cử diễn ra nề nếp và trật tự. Từng lớp học tại các khoa, phòng được chia theo giờ để thực hiện quyền công dân của mình. 

Hầu hết sinh viên Trường đại học Đà Lạt đều là lần đầu tiên đi bầu. Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền, gặp mặt cử tri, hướng dẫn bầu cử đầy đủ của nhà trường nên tất cả sinh viên đều hăng hái và nô nức đi bầu. Em Lê Thanh Xuân, sinh năm 1997, sinh viên khoa Kinh tế K39 cho biết: “Cùng như nhiều bạn bè sinh viên khác, đây là lần đầu tiên em cầm trên tay lá phiếu bầu và thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Hy vọng, những người được chọn sẽ có đủ khả năng đóng góp vào sự phát triển của đất nước”. 

Không khí của ngày hội toàn dân đang thực sự rộn rã tại các địa phương tỉnh Lâm Đồng. /. 


Có thể bạn quan tâm