Cứ vào dịp cuối tháng 5, và đầu tháng 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống thì đây cũng là thời điểm vùng núi Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng lại trở nên đẹp lung linh huyền hảo hơn bao giờ hết.

Nước từ trên những khe núi, cánh rừng đổ tràn về khắp các thửa ruộng bậc thang uốn lượn chồng lên nhau thành từng lớp nhìn xa hút tầm mắt lấp lánh như những tấm gương phản chiếu.





Đây cũng là thời điểm thuận lợi để đồng bào các dân tộc tại Tây Bắc tấp lập ra đồng lấy nước vào ruộng, nhổ mạ, cầy cấy nhộn nhịp vui như ngày hội cho kịp mùa vụ, tạo ra khung cảnh tràn đầy sức sống khiến bất cứ ai khi được mục sở thị cũng phải trầm trồ trước khung cảnh đẹp lung linh này.
Quý Trung