Mèo Vạc bớt nỗi lo "mùa khát"

Mèo Vạc bớt nỗi lo "mùa khát"
Người dân xã Pải Lủng chủ động lấy nước từ “hồ treo”.
Người dân xã Pải Lủng chủ động lấy nước từ “hồ treo”.

Nếu như những năm trước, vào thời điểm cuối tháng Ba, khi mùa khô trên vùng Cao nguyên đá bước vào thời kỳ cao điểm, Mèo Vạc luôn là một trong những huyện thiếu nước sinh hoạt và sản xuất một cách nghiêm trọng. Có thời gian tình trạng khan hiếm nước đã đẩy miền đá rơi vào cơn “đại khát”, khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Thậm chí, chỉ trong vòng một tháng, địa phương đã phải chi số tiền hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các đơn vị trường học trên địa bàn mua nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Chỉ tính riêng năm 2015, ở Mèo Vạc có hàng nghìn gia đình thiếu nước. Nhiều hộ đã chi phí hàng chục triệu đồng tiền mua nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, nhiều thương nhân đã vận chuyển, bán nước cho các cơ quan, đơn vị và người dân, giá trung bình từ 50 – 200 nghìn đồng/m3 . Có những gia đình khó khăn, việc mua nước chẳng khác nào mua... vàng. Anh Hầu Chúa Giàng, thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi tâm sự: “Mấy năm trước khổ lắm, nước không có ăn, mà muốn đi lấy nước cũng phải mất cả ngày đường, về cũng chỉ đủ dùng nấu ăn và cho con bò uống. Năm nay đỡ lo hơn, mấy tháng rồi mà vẫn chưa thiếu nước”.

Theo tìm hiểu, do đặc thù khí hậu nên mỗi năm mùa khô ở Mèo Vạc kéo dài khoảng 6 tháng (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau) nhưng bước vào mùa khô chỉ khoảng hơn một tháng, các “hồ treo” đã cơ bản cạn nước. Nguyên nhân được xác định do lượng người dùng lớn, trong khi dung tích các “hồ treo” nhỏ, khả năng trữ nước trên núi đá kém. Trên thực tế, “hồ treo” vẫn là giải pháp hiệu quả nhất giúp người dân bớt “khát” trong mùa khô. Trên cơ sở đó, năm 2015, huyện Mèo Vạc đã lồng ghép các nguồn vốn xây dựng thêm 2 “hồ treo” ở thị trấn Mèo Vạc và xã Sủng Máng với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Hiện nay, 2 hồ này đã hoàn thành, đưa tổng số “hồ treo” toàn huyện lên 20 hồ, giải quyết nhu cầu về nước cho hàng chục nghìn đồng bào.

Bà con nhân dân xã Pải Lủng sử dụng nguồn nước “hồ treo” phục vụ sinh hoạt.
Bà con nhân dân xã Pải Lủng sử dụng nguồn nước “hồ treo” phục vụ sinh hoạt.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, mặc dù xác định mùa khô có thể kéo dài hơn so với các năm trước nhưng với việc sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý, đầu tư đúng mức nhằm đảm bảo nhu cầu về nước cho người dân đang là cơ sở để Mèo Vạc tin tưởng sẽ bớt đi nỗi lo mỗi khi “mùa khát” về.  Bài, ảnh: KIM TIẾNĐồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: “Ở một số xã vùng sâu, vùng xa vẫn có nhiều thôn thiếu nước. Riêng đối với thị trấn Mèo Vạc là trung tâm huyện, tập trung đông dân cư, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp chủ động từ trước mùa khô. Trong đó, chú trọng vào việc sửa chữa đường ống dẫn nước; sử dụng nước tiết kiệm”.

Để hạn chế tình trạng thất thoát nước, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo Trung tâm cấp, thoát nước rà soát các đường ống dẫn, nhất là từ khu vực đầu nguồn Sán Tớ về thị trấn; cho thay thế ở những chỗ bị rò rỉ, bởi thời gian trước, hệ thống đường ống bị vỡ hoặc bị người dân đục thủng để dẫn nước về nhà. Đồng thời, rà soát các mạch nước đầu nguồn để đưa về khu vực thị trấn. Đặc biệt, kiện toàn, phát huy vai trò của BQL “hồ treo” ở các xã; huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng các hạng mục chặn nguồn nước bẩn chảy xuống “hồ treo”. Về lâu dài, huyện đang nỗ lực kêu gọi các tổ chức phi Chính phủ, nguồn kinh phí từ nước ngoài, các doanh nghiệp hỗ trợ để nối nguồn nước từ thôn Phố Mỳ, xã Tả Lủng về thị trấn.

Ngoài ra, huyện tích cực hỗ trợ nhân dân xây bể nước, lồng ghép theo chương trình xây dựng NTM để bà con chủ động tích trữ nước trong mùa mưa. Mới đây, huyện đã hỗ trợ thôn Tù Sán, xã Sơn Vĩ 20 tấn xi-măng, máy xay bột đá để nhân dân xây bể nước. Thực sự vui mừng khi 23 hộ dân nơi đây không còn lo “khát” khi mùa khô về.

Báo Hà Giang

Có thể bạn quan tâm