Khám bệnh, tặng quà cho người cao tuổi, dân tộc thiểu số ở Đồng Nai

Khám bệnh, tặng quà cho người cao tuổi, dân tộc thiểu số ở Đồng Nai

Ngày 20/12, Bệnh viện Quân y 7B (Cục Hậu cần Quân khu 7) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 100 người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắk Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai), nhằm chung tay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh.

Khám bệnh, tặng quà cho người cao tuổi, dân tộc thiểu số ở Đồng Nai ảnh 1Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số xã Đắk Lua, huyện Tân Phú. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Là địa phương xa nhất của tỉnh Đồng Nai, xã Đắk Lua, huyện Tân Phú cách trung tâm huyện hơn 60 km, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn khó khăn, công tác chăm sóc sức khoẻ còn hạn chế, người dân vẫn chưa được tiếp cận với những dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chuyên sâu.

Có mặt tại Trung tâm Văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã Đắk Lua từ rất sớm để chờ được khám sức khoẻ, bà Phạm Thị Ngẩu (82 tuổi, ngụ xã Đắk Lua) cho biết, sống ở địa phương xa nhất của tỉnh Đồng Nai, mỗi lần người dân đi khám bệnh rất khó khăn. Thời gian gần đây, bà thường hay thấy chóng mặt, mệt mỏi mà chưa biết nguyên nhân, bà dự tính đi về trung tâm huyện để khám sức khoẻ nhưng do quãng đường xa nên chưa đi được. May mắn hôm nay có đoàn bác sĩ về khám bệnh, sau khi thăm khám, bà được các bác sĩ chẩn đoán bệnh cao huyết áp và được tư vấn điều trị lâu dài. "Được các bác sĩ về tận nơi để khám, chữa bệnh, chúng tôi mừng lắm. Trước đây, chúng tôi phải đi rất xa mới gặp được bác sĩ. Hôm nay, các bác sĩ đã đến tận nơi khám bệnh cho dân", bà Phạm Thị Ngẩu chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Duy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 7B cho biết, thấu hiểu được những khó khăn của người dân địa phương nơi đây, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ít có điều kiện được tiếp cận với các dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh, Bệnh viện đã tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nhằm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại tá Trần Văn Duy khẳng định: "Được địa phương tạo điều kiện cho các y, bác sĩ của Bệnh viện về khám và chữa bệnh cho bà con là vinh dự của lực lượng bác sĩ quân y. Đây cũng là dịp thể hiện tình cảm của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện với người dân, góp phần ngày càng thắt chặt mối quan hệ tình nghĩa quân - dân".

Khám bệnh, tặng quà cho người cao tuổi, dân tộc thiểu số ở Đồng Nai ảnh 2Đại diện Bệnh viện Quân y 7B tặng quà là các nhu yếu phẩm cho người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số xã Đắk Lua, huyện Tân Phú. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Bà Trần Thị Khuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Lua cho biết, sau buổi khám, nhiều người dân tại địa phương đã được phát hiện, tư vấn và cấp phát thuốc điều trị bệnh. Bà Khuyên bày tỏ lời cảm ơn tới các bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B đã về thăm, khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc, tặng quà những phần quà thiết thực cho người dân khó khăn của xã Đắc Lua. Những việc làm này đã góp phần động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Xã Đắk Lua luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7B đến các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc và người nghèo trên địa bàn.

Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 7B tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà nghĩa tình quân - dân với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Thọ và xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7B cho biết, trong năm 2023, Bệnh viện đã xây dựng, hoàn thành và bàn giao 3 căn nhà nghĩa tình quân - dân cho 3 hộ gia đình quân nhân và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là sự chia sẻ của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời cố gắng hỗ trợ, chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lê Xuân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm