77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Đa dạng hoạt động tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 24/7, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

vna_potal_quang_ngai_to_chuc_nhieu_hoat_dong_tri_an_nguoi_co_cong_than_nhan_liet_si_7499237.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân (bên trái) thăm, tặng quà bà Phạm Thị Chuyền (mẹ liệt sĩ Trần Mậu) tại thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

* Chăm lo đời sống các đối tượng chính sách

Tại Quảng Ngãi, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tri ân, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người cộng sản kiên trung, trọn cuộc đời vì Đảng, vì dân; thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức 13 đoàn công tác về các địa phương thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm bà Phạm Thị Chuyền (mẹ liệt sỹ Trần Mậu), sinh năm 1924, thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi; bà Lê Thị Lợi (vợ Liệt sỹ Nguyễn Hường), sinh năm 1932, thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Tại Huyện đảo Lý Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Đức cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình các thương binh 3/4 Nguyễn Đặng, Lê Dậu, Đinh Công Hoàng, Bùi Thị Miết, Phạm Thị Chuyền.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; bày tỏ mong muốn các gia đình luôn gương mẫu, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công ngày càng có cuộc sống tốt hơn, thể hiện truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, dịp này, Quảng Ngãi đang chuyển, trao 51.235 suất quà, tổng trị giá 15,5 tỷ đồng; 52.259 suất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí 26,1 tỷ đồng, đến các địa phương, người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.

* Chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng

Từ ngày 20 – 24/7, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh cùng các đoàn viên, thanh niên đã đến thăm và tặng quà 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại huyện Mỏ Cày Nam.

Tại các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các mẹ; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre vui mừng, phấn khởi khi thấy các mẹ được cấp ủy, chính quyền địa phương và con cháu, người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư quan tâm, chăm sóc tốt, có cuộc sống ổn định, vui tươi.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vân (61 năm tuổi Đảng), có chồng và con trai hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện mẹ sống cùng các cháu ở ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh. Ở tuổi 98, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vân vẫn khỏe mạnh, minh mẫn kể lại quá trình tham gia kháng chiến, bị bắt và tù đày, chồng và con hy sinh… Mẹ Vân cũng không quên căn dặn, thế hệ trẻ hãy ra sức rèn đức, luyện tài, cố gắng phấn đấu và học tập, tu dưỡng đạo đức, tiên phong trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Thay mặt tuổi trẻ Bến Tre, chị Lâm Như Quỳnh cũng xin hứa sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức trẻ, sự nhiệt huyết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh có 6.934 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 127 mẹ là Liệt sỹ; 129 mẹ còn sống.

vna_potal_kon_tum_dang_hoa_dang_huong_tai_dai_tuong_niem_chu_tan_kra_7499538.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum dâng hương tại Đài tưởng niệm Chư Tan Kra. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

* Tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

Chiều 24/7 tại xã Ia Xier (huyện Sa Thầy), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum cùng đại diện lãnh đạo Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 và các cựu chiến binh Đại đoàn Đồng Bằng (Sư 320) đã tổ chức dâng hương, hoa các anh hùng, liệt sỹ tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sa Thầy vừa là địa bàn chiến lược, vừa là hậu phương và chiến trường diễn ra các trận đánh khốc liệt. Với chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", lớp lớp người con từ miền Bắc, trong đó có hàng vạn thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã lên đường chiến đấu với tinh thần “Tất cả vì miền Nam thân yêu”. Đêm 25, rạng sáng 26/3/1968, tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra đã diễn ra trận đánh cam go, ác liệt giữa các Tiểu đoàn 7 - 8 - 9 (thuộc Trung đoàn 209 của ta) với Trung đoàn 8 (Lữ đoàn 173 của Mỹ). Nhiều cán bộ, chiến sỹ của ta đã anh dũng hy sinh. Hầu hết các liệt sỹ đều là người Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ. Tinh thần chiến đấu, hy sinh của các chiến sỹ Trung đoàn 209 tại Chư Tan Kra mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường, quyết tâm sắt đá, quyết chiến, quyết thắng.

Ngày 19/5/2011, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô), Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 209 đã phối hợp với tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy khởi công xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Bắc Tây Nguyên; trong đó có các liệt sỹ tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra. Sau hơn một năm thi công, ngày 18/7/2012, công trình được hoàn thành. Từ đó, Chư Tan Kra là nơi sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sỹ, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn kết Thủ đô Hà Nội với tỉnh Kon Tum.

Năm 2024, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của thành phố Hà Nội, việc sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình được triển khai. Sau hơn 1 tháng thi công đến nay, việc sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm đã cơ bản hoàn thành. Cùng đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và các chiến sỹ hy sinh tại khu vực Điểm cao 995 luôn được tỉnh Kon Tum quan tâm. Đến nay, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 218 hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy.

PV TTXVN tại các địa phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm