Những ngày đầu tháng Ba, khi sắc xuân vẫn còn vương trên những triền đá xám, Đoàn thiện nguyện “Vạn dặm yêu thương” đã vượt qua những cung đường cheo leo, mang theo hơi ấm của tình người đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc. Với tinh thần sẻ chia và khát khao chắp cánh những ước mơ bé nhỏ, Quỹ đã phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Hà Giang trao tặng tổng số tiền 75 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Quỹ Vạn dặm yêu thương cùng Cơ quan Thường trú TTXVN tại Hà Giang đã trao tặng 10 triệu đồng cho hai em nhỏ Dìm Trung Giáp và Lê Văn Huân - học sinh trường Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Hai em là những đứa trẻ kém may mắn, nằm trong số 32 em nhỏ đang được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, giúp các em thêm vững tin trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Tiếp tục hành trình, Đoàn thiện nguyện đã đến với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Tại đây, Quỹ đã trao tặng 15 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho em Sùng Thị Hoa - học sinh lớp 11A4, dân tộc Mông, ở thôn Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Dù đôi mắt sáng bừng nghị lực, nhưng Hoa lại gánh trên vai những nỗi niềm nặng trĩu: Mẹ mất sớm, bố ốm nặng, anh trai bị bại liệt. Vượt qua nghịch cảnh, em vẫn kiên trì đến lớp, nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Cầm trên tay món quà yêu thương, em xúc động chia sẻ: “Sự giúp đỡ này không chỉ là vật chất mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng, để không phụ lòng những người đã yêu thương em”.
Không dừng lại ở đó, hành trình yêu thương tiếp tục lan tỏa đến trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Pải Lủng, huyện Mèo Vạc - nơi có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, Quỹ đã trao tặng 50 triệu đồng cùng nhiều phần quà gồm quần áo, sách vở, sữa cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong không khí ấm áp của buổi trao tặng, cô giáo Đoàn Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ: “Trường chúng tôi còn rất nhiều khó khăn, nhưng sự chung tay của Quỹ và các nhà hảo tâm chính là nguồn động viên lớn lao, giúp các em có thêm nghị lực đến trường”.

Vượt qua những cung đường gập ghềnh, nơi cuộc sống vẫn còn lắm gian nan, Quỹ "Vạn Dặm Yêu Thương" đã góp phần thắp lên hy vọng, mở ra con đường tri thức cho những em nhỏ vùng cao. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, người đã đỡ đầu em Sùng Thị Hoa từ tháng 4/2024, chia sẻ: “Những đóng góp của Quỹ và các nhà hảo tâm không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn mà còn là sự khích lệ tinh thần lớn lao để các em mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống”.
Nhà báo Trần Toản, Giám đốc Quỹ "Vạn Dặm Yêu Thương" cho biết: Hành trình thiện nguyện của Quỹ không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn trao gửi tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho những mảnh đời kém may mắn. “Mỗi tấm lòng gửi trao là một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, giúp các em vững bước trên con đường học vấn. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà hảo tâm để viết tiếp những câu chuyện nhân văn, để những đôi chân nhỏ bé không còn chùn bước vì khó khăn, mà có thể mạnh mẽ bước vào đời với đôi cánh ước mơ rộng mở” - chị chia sẻ.
Hành trình “Vạn dặm yêu thương” vẫn sẽ tiếp tục, mang theo những trái tim nhiệt huyết, để yêu thương được lan tỏa, để mỗi trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới đều có cơ hội đến trường học tập và vươn lên trong cuộc sống./.
P.V