U19 Việt Nam để tuột mất ngôi vô địch

U19 Việt Nam để tuột mất ngôi vô địch

Trước trận đấu diễn ra, nhiều ý kiến dự đoán cho rằng hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng bởi các cầu thủ trẻ khó có thể chế ngự được sức ép tâm lý của một trận chung kết tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, cả U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đều gây bất ngờ với lối nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Thế trận diễn ra hấp dẫn với tốc độ được đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo nên bầu không khí vô cùng phấn khích trên các khán đài của Sân vận động quốc gia Lào, nơi có sự hiện diện của đông đảo cổ động viên Việt Nam cũng như cổ động viên Thái Lan. 

Đông đảo cổ động viên Việt Nam đã tới sân vận động quốc gia Lào để cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN
Đông đảo cổ động viên Việt Nam đã tới sân vận động quốc gia Lào để cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN


Với nỗ lực giành quyền kiểm soát thế trận và gây áp lực lên đội bạn, U19 Việt Nam đã tổ chức tranh chấp bóng quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân, đồng thời cố gắng triển khai các mũi tấn công từ hai cánh để tìm kiếm cơ hội. Thực tế, trong gần 20 phút đầu hiệp 1, các U19 Việt Nam đã thể hiện khá tốt đấu pháp của Ban huấn luyện đề ra, khiến hệ thống phòng ngự của đội bạn phải hoạt động vất vả. Tuy nhiên, các tình huống phối hợp hoặc những đường chuyền mang tính quyết định đều không tạo ra được cơ hội thật sự cho các chân sút dứt điểm. 

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, U19 Thái Lan lại tỏ ra sắc bén hơn. Phút cuối cùng của hiệp 1, Worachit của U19 Thái Lan đã mở tỷ số của trận đấu. 

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với các pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Nhưng U19 Thái Lan vẫn là đội tạo nên sự khác biệt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57. Suksan phối hợp bật tường với Ritthidet trước khi đệm lòng chân trái vào góc xa khung thành đánh bại thủ thành Thanh Tuấn. Tiếp đó, đến phút 69, đến lượt Rithidet nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho đội bóng xứ chùa Vàng bằng cú sút chìm hiểm hóc. 


Trong thời gian còn lại, U19 Việt Nam nỗ lực dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, may mắn đã không ủng hộ U19 Việt Nam . 

Ở thế chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là tiếp tục đẩy cao đội hình để thay đổi cục diện, việc hàng công không tìm được đường tới khung thành đối thủ đã khiến hàng thủ của U19 Việt Nam không thể kịp thời hỗ trợ bọc lót cho nhau trong các đợt lên bóng nhanh của U19 Thái Lan. Hệ quả là U19 Việt Nam phải nhận thêm 3 bàn thua nữa, lần lượt ở phút 83, 87 và 89, đành chấp nhận thua trận với tỷ số đậm chung cuộc 0 - 6. 

Ở trận tranh giải Ba diễn ra lúc 16h00, đội chủ nhà U19 Lào hoà 1-1 trước U19 Malaysia, sau đó thắng 4 - 3 trong loạt sút luân lưu 11m và giành huy chương Đồng./. 


Có thể bạn quan tâm