Sắc xuân vùng biên cương Đắk Lắk

Nhân dân và bộ đội biên phòng gói bánh chưng đón Tết Giáp Thìn năm 2024 tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Nhân dân và bộ đội biên phòng gói bánh chưng đón Tết Giáp Thìn năm 2024 tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các hoạt động vui Xuân, đón Tết của đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc luôn có “bóng dáng” của bộ đội biên phòng. Nhờ vậy, mùa xuân nơi đây không chỉ có mai vàng, đào thắm… mà còn chan chứa tình cảm, sự quan tâm của Bộ đội biên phòng, góp phần mang không khí Tết đến từng ngõ nhỏ, từng mái nhà.

* Xuân về dưới “mái ấm biên cương”

Những ngày cận kề Tết, ngôi nhà “mái ấm biên cương” của ông Hồ Minh Lý, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng tiếng cười nói khi những chiến sỹ bộ đội biên phòng đến hỗ trợ dọn nhà, thăm hỏi, chúc Tết. Đây cũng là mùa xuân đầu tiên gia đình ông đón Tết trong ngôi nhà được xây dựng từ sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là sự giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần của bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Nhận bàn giao căn nhà mới ngay trước thềm Tết Nguyên đán, ông Hồ Minh Lý xúc động cho biết: Năm 1985, vợ chồng rời quê hương Thái Bình vào xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp. Cuộc sống ở vùng đất mới còn nhiều khó khăn, bộn bề nên hai vợ chồng đã 80 tuổi nhưng vẫn ở trong căn nhà cũ. Mùa mưa chúng tôi chịu cảnh dột nước, mùa khô thì nóng nực. Tuổi càng cao thì mơ ước về căn nhà khang trang với gia đình tôi ngày càng trở nên xa vời.

“Được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng bộ đội biên phòng và các nhà hảo tâm, vợ chồng tôi may mắn có được căn nhà khang trang, sạch đẹp này. Đây cũng là mùa Xuân đầu tiên trong 80 năm cuộc đời, hai vợ chồng được đón Tết cổ truyền trong mái ấm khang trang và đầy nghĩa tình quân dân nên niềm vui được nhân lên nhiều lần”. Ông Hồ Minh Lý xúc động chia sẻ.Đại úy Lê Nguyễn Hoàng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) cho biết: Ở địa bàn biên giới vẫn còn những hộ khó khăn về nhà ở. Do đó, những “mái ấm biên cương” của Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm phần nào giúp người dân vùng biên nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp hơn.Trong dịp Tết, lực lượng bộ đội biên phòng tại địa bàn cũng tăng cường hỗ trợ, quan tâm đặc biệt đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Dù chỉ là những phần quà nhỏ nhưng đã góp phần mang không khí ngày Tết đến với mọi nhà, Đại úy Lê Nguyễn Hoàng chia sẻ.

* Không để ai bị bỏ lại phía sau

Để tô thêm sắc Xuân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lần lượt tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Tết Giáp Thìn năm 2024" tại 4 xã biên giới.

Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ngày hội bánh chưng xanh; gian hàng không đồng; gian hàng hàng kết nối yêu thương; tư vấn, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc; tổ chức trò chơi dân gian… Chương trình không chỉ tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, mà còn động viên tinh thần đồng bào biên giới trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Bà Triệu Mùi Chài (dân tộc Dao, thôn Thống Nhất, xã Kông Na, huyện Buôn Đôn) chia sẻ: Đời sống kinh tế của bà con vùng biên giới còn khó khăn, thiếu thốn. Nhận được sự quan tâm của bộ đội biên phòng và các cấp chính quyền, người dân cảm thấy rất xúc động, nhất là mỗi độ Xuân về. Trong những phần quà, có bánh chưng xanh mang không khí ngày Tết, lại kèm theo nhu, yếu phẩm không chỉ hỗ trợ vật chất còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với nhân dân khu vực biên giới.Cùng tâm trạng trên, chị H Tứn Lào, buôn Ea Rông B, xã Kông Na, huyện Buôn Đôn cho biết: Buôn làng của tôi rất quý mến bộ đội biên phòng. Trong cuộc sống thì thường xuyên giúp đỡ phát triển kinh tế - xã hội, mỗi dịp Tết đến lại nhận được tình cảm, quà Tết của bộ đội, bà con rất phấn khởi, vui mừng. Tình cảm quân – dân ngày càng được gắn bó, bà con buôn làng cũng nỗ lực xây dựng đời sống và cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk: Song song với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng tích cực chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới với nhiều chương trình ý nghĩa như: Nhà “Đại đoàn kết quân dân” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; tặng mô hình sinh kế, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Đặc biệt, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường xuyên của Bộ đội biên phòng tại khu vực biên giới nhằm chia sẻ, động viên nhân dân. Chương trình được tổ chức ở các xã biên giới đã mang theo tấm lòng, tình cảm, sự chăm lo, chia sẻ của Đảng, Nhà nước, của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đến với đồng bào khu vực biên giới.

“Chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn cũng là sự tiếp nối đạo lý truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam nhằm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó còn là sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng nói chung và bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk nói riêng với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc đã thương yêu, sẻ chia, đùm bọc, kề vai, sát cánh cùng với cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới”, Đại tá Đỗ Quang Thấm cho hay.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cử 8 tổ, đội công tác với trên 100 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia vui Xuân, đón Tết cùng nhân dân, kết hợp làm nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống... phù hợp với phong tục, tập quán, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm