Khoảng 3 giờ sáng 16/10/2016, mưa lớn những ngày qua đã khiến tuyến đê ngăn mặn tại xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vỡ tràn tại vị trí cống 4 cửa xã Bắc Trạch.
Chiều 12/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Bố Trạch xử lý an toàn khối đá nặng hơn 300 tấn có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đá tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
Ngày 17/4, tại Đồn Biên phòng Cà Roòng, Chương trình trao tặng các phần quà ý nghĩa cho đồng bào khu vực biên giới xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã được tổ chức.
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang cận kề. Trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân mới, đồng bào dân tộc, nhất là hội viên phụ nữ ở huyện miền núi tỉnh Quảng Bình càng cảm nhận rõ hơn những tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức, đơn vị và địa phương đã cùng chung tay góp sức, chăm lo Tết cho nhân dân nơi miền núi rẻo cao của tỉnh.
Để góp phần củng cố, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, những năm qua, các cán bộ, sỹ quan Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình được tăng cường về làm phó bí thư Đảng ủy xã đã luôn tận tâm, tận lực, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Lần đầu tiên tôi nghe chuyện người A Rem (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lấy sản vật rừng được ví von là “ăn rừng”. Họ đã xem tôi như người anh em thân thiết mới cho tôi theo trong một chuyến “ăn rừng” lạ lẫm và cổ xưa. Từ thức ăn đến vị thuốc, từ hoa quả đến rễ cây, đều là thứ nằm trong trí khôn A Rem. Mỗi thứ họ không lấy triệt mà còn giữ lại cho những mùa sau.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhưng những con tàu đánh bắt xa bờ của nhiều ngư dân tỉnh Quảng Bình vẫn gác mũi nằm bờ, chưa thể vươn khơi do thời tiết chưa thuận.
Sống giữa đại ngàn Trường Sơn, cuộc sống của người Ma Coong, ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy vậy, họ vẫn giữ cho mình những phong tục độc đáo, riêng biệt mà đậm chất tình người Ma Coong. Đến bây giờ, người Ma Coong vẫn quan điểm rằng con dâu, con rể nếu ăn chung một số đồ ăn với bố mẹ bên chồng hay bên vợ thì sẽ gây mất đoàn kết, vợ chồng không được êm ấm...
Quê hương xưa của người Chứt thuộc địa bàn cư trú của người Việt ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vì nạn giặc giã, thuế khoá nặng nề nên họ phải chạy lên nương náu ở vùng núi, một số dần dần chuyển sâu vào vùng phía tây thuộc hai huyện Minh Hoá và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.