Xóa nhà tạm: “Mảnh ghép nhà yêu thương” cho người khó khăn

Ngày 19/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khởi công công trình nhà nhân đạo trong chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” cho gia đình bà Phạm Thị Gái, trú tại tổ dân phố Lai Thành I, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

vna_potal_thua_thien_-_hue_khoi_cong_xay_nha_“manh_ghep_nha_yeu_thuong”_7659950.jpeg
Khởi công xây nhà “Mảnh ghép nhà yêu thương” cho bà Phạm Thị Gái. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ngôi nhà được hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng. Trong đó, dịp này, Hội Chữ thập đỏ trao trước 50% kinh phí để gia đình bà Phạm Thị Gái xây nhà, số còn lại sẽ chuyển cho gia đình ngay sau khi nghiệm thu công trình. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong đầu tháng 1/2025. Đây là công trình thiện nguyện đầu tiên được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai theo phương thức vận động từng "mảnh ghép", thuộc chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương”.

Chương trình nhằm hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng kêu gọi cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên toàn quốc. Qua đó, hỗ trợ các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững. Mỗi căn nhà được triển khai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế vận động 70 triệu đồng, chia làm 700 mảnh ghép.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Thị Hiền cho biết, sau hơn 50 ngày phát động chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương”, đã có 326 tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ để hoàn thiện 700 mảnh ghép, xây dựng căn nhà yêu thương cho bà Phạm Thị Gái. Sao kê ngân hàng thống kê đóng góp của tất cả các "mảnh ghép" gửi về chương trình đều được đăng tải công khai.

Sau khi hoàn thiện ngôi nhà bà Phạm Thị Gái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ mở rộng quy mô triển khai chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” trên toàn tỉnh và phát động rộng khắp để huy động nguồn lực cộng đồng, chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, xây dựng quê hương Thừa Thiên - Huế giàu đẹp, ấm no, bà Lê Thị Hiền chia sẻ.

Phấn khởi trong ngày khởi công xây nhà, bà Phạm Thị Gái (70 tuổi) cho hay, ngôi nhà cấp 4 nơi bà đang sinh sống đã trải qua hơn 25 mùa mưa bão, sự khắc nghiệt của thời tiết, giờ xuống cấp trầm trọng. Sống neo đơn, sức khỏe yếu nên cứ mưa to gió lớn, bà lại phải chạy đi tìm nơi tránh trú rất vất vả. Với số tiền của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nguồn hỗ trợ từ người thân, bà hy vọng sẽ sớm có một nơi ở mới khang trang, an tâm vượt qua thêm nhiều mùa mưa bão sắp tới.

Mai Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm