Tết Trung thu ý nghĩa của trẻ em nghèo vùng biên giới

Ngày 14/9, tại Trường Tiểu học B Vĩnh Trường (điểm chính, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang), nhóm thiện nguyện “Quỹ trăng rằm” phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học B Vĩnh Trường (điểm chính) và UBND xã Vĩnh Trường tổ chức chương trình “Mang trăng về Lama”. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với nhiều hoạt động thiết thực, trực tiếp chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em người dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới của tỉnh An Giang.

vna_potal_mang_trung_thu_som_den_voi_tre_em_ngheo_dan_toc_cham_vung_bien_gioi_an_giang_7596115.jpg
Gần 500 thiếu nhi, trong đó có 347 em là người dân tộc Chăm đang học tại Trường Tiểu học B Vĩnh Trường trực tiếp tham gia các hoạt động tại chương trình. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Trong chương trình, gần 500 em thiếu nhi, trong đó có 347 em thiếu nhi là người dân tộc Chăm tại ấp Lama, ấp Vĩnh Nghĩa và ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Trường, huyện biên giới An Phú) đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, như: khám tầm soát các bệnh và tật khúc xạ về mắt, cấp thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí, chụp ảnh chân dung, các trò chơi dân gian, đố vui, giao lưu văn nghệ, múa lân, rước đèn, phá cỗ Trung thu,…

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 670 phần quà (gồm 1 lồng đèn Trung thu, 2 chiếc bánh Trung thu, 5 cuốn tập, 1 bình đựng nước học sinh, 1 lốc sữa tươi, 1 bàn chải đánh răng và 1 hộp kem đánh răng) cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Vĩnh Trường; trao 20 suất học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng).

Ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường cho biết, làng Chăm Lama là ấp đặc biệt khó khăn nhất của xã Vĩnh Trường, thuộc huyện đầu nguồn biên giới An Phú, tỉnh An Giang. Người dân phần đông là đồng bào dân tộc Chăm, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhiều em không có điều kiện vui Trung thu, do đó những chiếc lồng đèn, chiếc bánh trong chương trình “Mang trăng về Lama” là niềm mơ ước với nhiều trẻ em nghèo.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường Lê Hoàng Anh, Trung thu là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để các ngành, các cấp quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm, không để em nào thiếu quà Trung thu, mang đến không khí vui tươi, lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần nhân lên niềm vui, gắn kết cộng đồng và tạo động lực cho các em nhỏ vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Vừa tham gia phần giao lưu ảo thuật tại chương trình, em Ruhani (người dân tộc Chăm, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học B Vĩnh Trường - điểm chính) phấn khởi cho biết đây là lần đầu tiên em được tham dự chương trình Trung thu có quy mô lớn và nhận được rất nhiều quà cùng nhiều hoạt động rất thiết thực và thú vị. Chương trình góp phần tạo sân chơi ý nghĩa cho em và các bạn...

Cầm chiếc lồng đèn chú thỏ ngọc trên tay, em Hasikin (người dân tộc Chăm, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học B Vĩnh Trường - điểm chính) bày tỏ niềm vui khi được nhận quà Trung thu, được tham gia các trò chơi cùng bạn bè. Chương trình sẽ tiếp thêm động lực cho các em và các bạn trong năm học mới.

Anh Huỳnh Phúc Hậu, Trưởng nhóm thiện nguyện “Quỹ trăng rằm” cho biết, đây là lần đầu tiên “Quỹ trăng rằm” đến với các em thiếu nhi ở vùng biên giới An Phú. Chương trình sẽ là nguồn động viên, khích lệ, tạo không khí ấm áp, vui tươi để các em thiếu nhi nói chung, các em thiếu nhi người dân tộc Chăm nơi đầu nguồn biên giới An Phú nói riêng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm