Những thầy giáo mang quân hàm xanh

Những thầy giáo mang quân hàm xanh
Lớp học bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ảnh: Khiếu Tư
Lớp học bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Ảnh: Khiếu Tư

Không quản ngại khó khăn, vất vả về điều kiện đi lại, bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán..., các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã nỗ lực ngày đêm duy trì lớp học với mong muốn "gieo con chữ".

Những bàn tay thô sần vì đã quen cầm cuốc, cầm cày, nay đã biết cầm bút tự viết tên mình. Ảnh: Khiếu Tư Nhiều chị em đưa cả con nhỏ đến lớp cùng học. Ảnh: Khiếu Tư
Những bàn tay thô sần vì đã quen cầm cuốc, cầm cày, nay đã biết cầm bút tự viết tên mình. Ảnh: Khiếu Tư
 
Những bàn tay thô sần vì đã quen cầm cuốc, cầm cày, nay đã biết cầm bút tự viết tên mình. Ảnh: Khiếu Tư Nhiều chị em đưa cả con nhỏ đến lớp cùng học. Ảnh: Khiếu Tư
Nhiều chị em đưa cả con nhỏ đến lớp cùng học. Ảnh: Khiếu Tư

Dẫu rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hình ảnh những người lính biên phòng ngày đêm mang "con chữ" đến với đồng bào dân tộc đã góp phần làm ấm thêm tình quân dân nơi vùng cao biên giới.
Khiếu Tư
Báo in T3/2020

Có thể bạn quan tâm