Nghĩa tình từ những ngôi nhà mới dịp Tết

Nghĩa tình từ những ngôi nhà mới dịp Tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, không khí chuẩn bị Tết tại Đắk Lắk không chỉ rộn ràng mà còn đậm nghĩa tình. Tinh thần "tương thân tương ái" đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau.” Các cấp, ngành và toàn xã hội tại tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Xây dựng Buôn Hồ “giàu đẹp, sinh thái, văn minh, nghĩa tình”

Là đô thị trẻ của tỉnh Đắk Lắk, sau 16 năm hình thành và phát triển, thị xã Buôn Hồ hiện có hơn 101.000 nhân khẩu, 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31,04%. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã đã tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dân các dân tộc thị xã Buôn Hồ không ngừng vươn lên, chung tay xây dựng buôn làng giàu mạnh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Bến Tre hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn ở huyện Bình Đại. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Nghĩa tình trong mùa hạn mặn

Những ngày qua, nắng nóng tiếp tục kéo dài, xâm nhập mặn diễn ra diện rộng, nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Bến Tre trở nên khan hiếm, quý giá. Chính quyền địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp bách, giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt của người dân. Nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay mang nguồn nước ngọt về giúp đỡ bà con.

Thiếu tá Từ Văn Sương cùng gia đình ông Nguyễn Văn Triều chăm sóc đàn bò. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày Biên phòng toàn dân: Nghĩa tình của người lính mang “quân hàm xanh”

Dành những tình cảm đặc biệt cho người dân và vùng đất biên cương, từ năm 2021, Thiếu tá Từ Văn Sương, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã có cách làm sáng tạo hỗ trợ những hộ nghèo ở xã biên giới Ia Lốp (huyện Ea Súp) phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi bò sinh sản. Đến nay, mô hình không chỉ tạo sinh kế mà còn mở ra hướng đi mới trong sản xuất cho người dân vùng biên.
Tình quân dân gắn kết qua nhiều hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Tý

Nghĩa tình nơi biên cương

Cùng với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Thương, bệnh binh coi trung tâm như là nhà, cán bộ, nhân viên trung tâm như người thân. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Là một trong những cơ sở điều dưỡng thương binh được thành lập sớm nhất cả nước, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành ngôi nhà ấm áp của các thương binh, bệnh binh.
Nghĩa tình giữa mùa dịch nơi Thành phố mang tên Bác - Bài cuối

Nghĩa tình giữa mùa dịch nơi Thành phố mang tên Bác - Bài cuối

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra, với nỗ lực, quyết tâm cao “vì người dân thành phố, vì cả nước, cùng cả nước”, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Nghĩa tình giữa mùa dịch nơi Thành phố mang tên Bác - Bài 2

Nghĩa tình giữa mùa dịch nơi Thành phố mang tên Bác - Bài 2

"Không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau" đã trở thành phương châm hành động, một quyết sách để thực thi, hơn thế là một đạo lý sống và hành xử của cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Nghĩa tình giữa mùa dịch nơi Thành phố mang tên Bác - Bài 1

Nghĩa tình giữa mùa dịch nơi Thành phố mang tên Bác - Bài 1

Cùng cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19, với phương châm “không quyết liệt, có lỗi với cả nước, nhân dân”, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay, chung sức, đoàn kết một lòng để tham gia phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.
Nghĩa tình Việt Nam với người dân vùng Biển Hồ Campuchia

Nghĩa tình Việt Nam với người dân vùng Biển Hồ Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 15/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, đoàn công tác liên ngành, do Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam dẫn đầu, đã thăm và tặng quà cho bà con kiều bào và người dân nghèo Campuchia tại xã Kampong Luong (Kom-pông Luông), huyện Kro Ko (Co-ro Cô), tỉnh Pursat (Pô Xắt), khu vực nằm hoàn toàn trên Biển Hồ - hồ nước ngọt lớn nhất tại Campuchia và của khu vực Đông Nam Á.
Phát huy sức mạnh của kiều bào, chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Phát huy sức mạnh của kiều bào, chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Chiều 12/11, tới dự và phát biểu tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đóng góp thiết thực, dù lớn hay còn nhỏ trong âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn ấm tình quê hương của toàn thể kiều bào hướng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời gian qua.
Kiều bào với Trường Sa: Bài 3 - Những món quà nghĩa tình hướng về đảo xa

Kiều bào với Trường Sa: Bài 3 - Những món quà nghĩa tình hướng về đảo xa

Sau khi trở về từ chuyến thăm huyện đảo Trường Sa do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức vào năm 2015, đại diện Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã vận động cộng đồng ở đây chung tay đóng góp và có các món qu à thiết thực tặng những người con Việt đang ngày đêm bảo vệ Trường Sa trong chuyến đi lần này.