Những ngày này, trên quê hương cách mạng Bắc Sơn, không khí thi đua lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn.
Nổi tiếng bởi màn rước sinh thực khí, Hội Ná Nhèm (Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là một nghi thức độc đáo nhằm cầu may mắn, bình an của bà con dân tộc Tày tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm.
Trời mưa nhiều khiến mực nước suối Lừm, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi mẹ con bà H.T.P trên đường đi làm nương về.
Từ những năm đầu thế kỷ 20, tại huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), các nhà khảo cổ học khai quật, phát hiện nhiều di chỉ, đồng thời xác định là cái nôi của người tiền sử với nền văn hóa cổ xưa gọi là “Văn hóa Bắc Sơn”. Đây cũng là địa danh gắn với cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940, nơi ra đời đội Cứu quốc quân do Đảng ta lãnh đạo. Hiện nay, vùng đất chiến khu xưa đã có nhiều đổi thay trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch và giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử.
Xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử mà còn được biết đến với nghề làm mái ngói âm dương. Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố, nghề làm ngói nơi đây vẫn tồn tại, gìn giữ và phát triển ổn định nhờ có những người như ông Hoàng Công Ngọc - người gắn bó 60 năm với nghề làm ngói.
Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn Dương Trần Huy cho biết, tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.