Theo UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, việc tự ý tham quan, thám hiểm, ra vào khu vực các hang động núi lửa Krông Nô (thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông) là hành vi bị nghiêm cấm.
Sự kiện tỉnh Quảng Ninh công bố, khai trương các hành trình du lịch trên vịnh Bái Tử Long vào cuối tháng 3 mới đây là khởi đầu cho chủ trương mở rộng không gian du lịch biển, đảo, giảm áp lực cho Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Trên trần của một hang động đá vôi thuộc đảo Sulawesi của Indonesia, các nhà khoa học đã phát hiện một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mô tả 3 nhân vật có hình dáng giống con người đang tương tác với một con lợn rừng.
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hàng nghìn mảnh xương trong một hang động trên cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc, qua đó hé mở phần nào bí ẩn về lối sống của người Denisova - một nhánh họ hàng đã tuyệt chủng của người Neanderthal và loài người chúng ta.
Ngày 23/10, Công ty Oxalis - đơn vị duy nhất khai thác tour du lịch hang động lớn nhất thế Sơn Đoòng cho biết, dù chưa hết năm 2023 nhưng tour này đã kín chỗ cho cả năm 2024. Để không tiếp tục lỗi hẹn, 200 du khách trong và ngoài nước đã đặt vé cho chuyến du lịch hang động này vào năm 2025.
Chín tháng năm 2023, ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình đón hơn 3,6 triệu lượt khách, vượt kế hoạch năm 2023 và tăng gấp 2,32 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 3,5 triệu lượt; khách quốc tế đạt 89.382 lượt, vượt hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú 9 tháng đạt trên 454 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần.
Ngày 7/9, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, người dân trên địa bàn đã phát hiện một hang động mới có những khối thạch nhũ tráng lệ, nguyên sơ và rất đẹp. Hang mới phát hiện này được người dân gọi là hang Sơn Nữ.
Thông tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã phát hiện 22 hang động mới.
Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) tại Đắk Nông, từ ngày 22 đến 26/11, các chuyên gia quốc tế đã khảo sát, thám hiểm một số hang động trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.
Để đến được nơi duy nhất trên Trái Đất có những bức họa trong hang động về cuộc sống dưới đáy đại dương thời tiền sử, các nhà khảo cổ học đã phải lặn sâu xuống dưới đáy của Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp. Sau đó, họ phải men theo đường hầm đá tự nhiên dài 137m sâu vào bên trong miệng hang cho tới khi ngoi lên lòng hang. Phần lớn lòng hang đến nay đã bị ngập nước.
Nằm ở độ cao gần 350m so với mực nước biển trên dãy núi đá vôi được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất của trái đất cách đây hàng nghìn năm, danh lam thắng cảnh hang động Hắt Chuông (bản Huổi Cang, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) là nơi hội tụ nhiều tính chất đa dạng của thiên nhiên: địa chất, địa mạo, địa hình, khí hậu, sinh học, sinh thái và cảnh quan môi trường. Đây là điểm đến hấp dẫn, thú vị, có sức hút đối với khách tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh.
Công viên Địa chất Đắk Nông vừa được Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (Global Geoparks Network) đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét, công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu. Đây là tin vui cho các nhà quản lý, nhà khoa học, du khách mê khám phá, mạo hiểm cũng như mỗi người dân Đắk Nông.
Hang Sơn Đoòng tại tỉnh Quảng Bình với tổng thể tích ước tính lên đến 38,5 triệu mét khối, được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác. Hang Sơn Đoòng làm choáng ngợp tất cả những ai bước chân vào thám hiểm bởi kích thước khổng lồ và vẻ đẹp quyến rũ của nó.
Nằm trên địa bàn ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, hang động Sơn Trà được biết đến như một điểm khám phá còn rất hoang sơ, chưa có sự tác động của con người.
Nói đến Cổ Thạch là nghĩ ngay đến một thiên đường biển đầy thơ mộng với bãi sỏi 7 màu, biển xanh và cát trắng, những hang động thiên nhiên được hình thành một cách tự nhiên do tác động của thủy triều và nước biển, làm mê đắm lòng người. Mùa này, biển Cổ Thạch lại quyến rũ bước chân người lữ hành bởi nét riêng độc đáo của rêu và đá.
Gắn với truyền thuyết về Thạch Sanh - Lý Thông được truyền kể trong dân gian, hang Cội Hàng Da- nằm trong hệ thống 14 hang động của núi Đá Dựng (thành phố Hà Tiên, Kiên Giang)- được xem là nơi Thạch Sanh từng sống, khiến du khách đến thăm thích thú.
Tại Bản Ngẳm, xã Cần Yên (Thông Nông - Cao Bằng), có một động dài hàng nghìn mét, như một đường hầm, nối liền với xã Vị Quang (Thông Nông). Trong động có nhiều nhũ đá tự nhiên, đẹp kỳ ảo.
Cách thành phố Cao Bằng 89 km là Khu du lịch thác Bản Giốc - thác nước đẹp và hùng vỹ, lớn thứ tư thế giới, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Cách thác 3 km là động Ngườm Ngao với thế giới nhũ đá nhiều hình dáng, được mệnh danh là hang động đẹp nhất nước.
Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, những ngày này bình quân mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến du lịch hang động ở Quảng Bình. Đặc biệt, dưới cái nắng gần 40 độ C, hàng ngàn du khách đã tập trung về các điểm vui chơi trong quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng như suối Moọc, Sông Chày – Hang Tối để trải nghiệm và tận hưởng dòng nước mát lạnh từ núi rừng.
Sáng 11/5, đoàn đại sứ các nước Argentina, Thụy Điển, Italia, Anh, Australia, Séc, đại diện UNESCO tại Việt Nam và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tới Quảng Bình để tham gia chương trình “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”. Đoàn do Đại sứ Phạm Sanh Châu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu; tham gia cùng đoàn còn có Á hậu Dương Trương Thiên Lý.
Nằm trong chương trình hoạt động “Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015”, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã chính thức đưa tour du lịch khám phá Xuyên Sơn Hồ vào khai thác và coi đây như một điểm nhấn quan trọng bởi sự lạ lùng, bí hiểm cần được trải nghiệm và khai phá…
Dòng dung nham núi lửa Chư B’Luk phun trào cách đây hàng triệu năm đã kiến tạo nên hệ thống hang động núi lửa, có chiều dài 25 km, bắt nguồn từ xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông), chạy dọc theo sông Sê Rê Pôk đến thác Đray Sáp.