Cứu sống bé trai di cư 18 tháng tuổi trôi dạt trên biển

Cứu sống bé trai di cư 18 tháng tuổi trôi dạt trên biển

 
Đoạn băng video đã ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu đánh cá đang thực hiện những động tác sơ cứu cho bé Muhammad Hasan, lật ngược người để ngăn nước bịt kín đường hô hấp của cậu bé. Lúc vớt được Hasan lên tàu, trên người bé còn mặc một chiếc phao cứu hộ. Ngoài ra, những người ngư dân này còn cứu sống được thêm 15 người tị nạn khác đang kêu cứu gần đó. Theo thông tin được ghi nhận, nhóm người tị nạn này đang trên đường đến Hy Lạp, đến gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ thì tàu của họ bị lật úp. Thuyền trưởng Recep Evran hồi tưởng: “Những người tị nạn đang mắc kẹt dưới biển cố gắng ra hiệu cho chúng tôi bằng tay, rằng còn 30 người vẫn ở dưới nước. Nhưng chúng tôi không thể cứu kịp, có lẽ giờ những người khác đang yên nghỉ dưới đáy biển sâu”. Ông Evran cho biết lúc vớt được cơ thể Hasan khỏi mặt nước, tay chân bé tím tái, lạnh buốt, chân cũng chuyển sang màu trắng. Lúc đó, ông nghĩ em bé này đã tắt thở. Nhưng ngay sau khi nghe có tiếng động phát ra, ông mới chợt nhận ra em còn sống và nhanh chóng thực hiện các động tác sơ cứu. Thuyền trưởng Recep Evran chia sẻ “Chúng tôi quấn chăn ấm cho bé, và gọi về đất liền để nhận trợ giúp từ thuyền cứu hộ”. Bé Hasan đã được đưa tới một bệnh viện phía tây thành phố Kusadasi, và sau đó được chuyển về Izmir để được chăm sóc tốt nhất. Tháng 9 vừa qua, bức ảnh chụp thi thể cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi trôi dạt vào một bờ biển Thổ Nhĩ Kì đã gây chấn động dư luận, là đòn thức tỉnh thúc ép chính phủ các nước tăng cường giải quyết khủng hoảng di cư hiện nay.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm