Tự hào khoác lên mình màu áo lính

Tự hào khoác lên mình màu áo lính

Hơn một nửa số tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

 

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đợt này có trên 62% số thanh niên lên đường nhập ngũ đã viết đơn tình nguyện , với tinh thần cống hiến sức trẻ để sẵn sàng bảo vệ quê hương đất nước. Như nhiều thanh niên khác của Thành phố Hồ Chí Minh khi nhận được thông báo tuyển quân, Vũ Mạnh Cường (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) đã viết đơn tự nguyện nhập ngũ để có thể khoác lên mình màu áo lính. Tân binh Vũ Mạnh Cường chia sẻ, hôm nay giấc mơ trở thành người lính của tôi đã thành hiện thực và càng tự hào hơn khi được phân công về phục vụ trong lực lượng Hải quân. Với tôi, biển đảo là một phần máu thịt của tổ quốc và tôi sẽ cố gắng để góp một phần nhỏ bé trực tiếp bảo vệ phần máu thịt thiêng liêng ấy. Mong rằng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ được tiếp tục đứng trong hàng ngũ quân đội để phục vụ Tổ quốc. 

Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân ở Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Thế Anh- TTXVN
Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân ở Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Thế Anh- TTXVN

Tại điểm giao quân ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh nơi tự hào với Chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ vang danh năm xưa, các tân binh rất háo hức, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên với Tổ quốc. Họ là những người đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tuyển chọn để trở thành một người lính. Tân binh Trần Tuấn Anh (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) chia sẻ, được khoác lên mình màu áo lính là vinh dự lớn lao đối với thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm, nguyện đem hết sức mình để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của quê hương. 

Trong không khí rộn ràng của tiếng trống tòng quân, tân binh Nguyễn Hồng Bảo (22 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12) cho biết: “Thật sự tôi cảm thấy rất hồi hộp và có chút lo lắng khi chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Nhưng với lòng yêu Tổ quốc cháy bỏng chảy trong tim, tôi tin mình cũng như những đồng đội khác sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính”. 

Trong giờ phút chia tay, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của những người ở lại. Ở đó có giọt nước mắt quyến luyến xen lẫn niềm hạnh phúc và tự hào khi con em mình được khoác lên màu áo lính. Bịn rịn tiễn em trai lên đường nhập ngũ, chị Trần Ngọc Hà (ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, dù có chút buồn khi em rời xa gia đình để nhận nhiệm vụ, nhưng gia đình rất tự hào khi con em mình sẽ đóng góp công sức cho Tổ quốc. 

Thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng tăng cao

Cùng với cả nước, đây là năm đầu tiên Quân khu 7 thực hiện tuyển quân một đợt theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 (thay vì 2 đợt như trước). Vì thế số lượng đợt tuyển quân này tăng lên. Tuy nhiên với sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, đến nay, công tác khám sức khỏe và sàng lọc trước khi tuyển quân đã hoàn thành, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chất lượng quân nhân nhập ngũ được nâng cao. 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (phường, thị trấn) chủ động nắm nguồn, quản lý nguồn thực hiện phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Công tác hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân trước, trong và sau lễ giao nhận quân có sự quan tâm gắn bó giữa địa phương, đơn vị, gia đình trong suốt quá trình tại ngũ của công dân. 

Ngày 24/2/2016, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016. Ảnh: Thế Anh- TTXVN
Ngày 24/2/2016, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016.  Ảnh: Thế Anh- TTXVN

Nhẹ nhàng chỉnh sửa ba lô cho con trai Tập Văn Sê, bà Nguyễn Thúy Hằng (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) xúc động chia sẻ: “Ngay khi con tôi nhận được lệnh nhập ngũ, gia đình đã động viên để con sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ và xem đó là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình. Tôi tin rằng sau hai năm ở thao trường, trong một môi trường huấn luyện của quân đội, tinh thần của người lính sẽ giúp cho con tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống”. 

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều thanh niên nhập ngũ có trình độ văn hóa cao, với khoảng trên 37% đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Đây là con số thể hiện tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Với sự chuẩn bị và tuyển chọn kỹ lưỡng của các đơn vị, những chiến sĩ mới sẽ rèn luyện, phấn đấu tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu./. 

Có thể bạn quan tâm