Triển lãm tranh "Chiếc áo Bà ba xưa và nay"

Triển lãm tranh "Chiếc áo Bà ba xưa và nay"

Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival áo Bà ba - Hậu Giang 2023, ngày 29/9, tại công viên tượng bờ kè Xà No (thành phố Vị Thanh), tỉnh Hậu Giang đã tổ chức khai mạc Triển lãm tranh "Chiếc áo Bà ba xưa và nay".
Gió mạnh làm tốc mái nhà dân ở huyện Phụng Hiệp. Ảnh: baohaugiang.com.vn

Hậu Giang: Trên 874 ha lúa bị ảnh hưởng do mưa dông

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tính đến 9 giờ ngày 18/7, mưa dông do ảnh hưởng của bão số 1 (Talim) trên địa bàn tỉnh đã làm sập hoàn toàn 5 căn nhà, tốc mái 21 căn tại huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ; ước thiệt hại 374 triệu đồng. Lượng mưa ghi nhận trên địa bàn vào sáng 18/7 dao động từ 10 - 72 mm.
Gạo sạch Vị Thủy

Gạo sạch Vị Thủy

Từ việc áp dụng quy trình sản xuất lúa theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, Hợp tác xã (HTX) Tân Long ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gạo sạch Vị Thủy” đạt chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.
Đến năm 2020 không còn hộ người có công trong diện nghèo ở Hậu Giang

Đến năm 2020 không còn hộ người có công trong diện nghèo ở Hậu Giang

Vừa qua, tại Hội nghị triển khai giải pháp giảm nghèo đối với hộ nghèo là người có công trên địa bàn tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp để đến năm 2020 không còn hộ nghèo là người có công.
Tuổi trẻ khởi nghiệp, sáng tạo làm giàu

Tuổi trẻ khởi nghiệp, sáng tạo làm giàu

Có thể nói như vậy về Đặng Võ Nhật Trường (sinh năm 1985), sống tại ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Anh là tác giả của sản phẩm máy cắt rau cho gia cầm và cũng là chủ của một trang trại chăn nuôi.
Trở lại Moso

Trở lại Moso

Tôi theo đoàn nghỉ dưỡng của tỉnh Hậu Giang về thăm lại Moso trong những ngày tháng ba oi bức. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Moso nhưng cái cảm giác bồi hồi như lần đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.