Thú vị điểm "săn mây" ở huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa)

Cách thành phố Nha Trang 100km về hướng Tây Nam, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là một điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích không khí se lạnh và ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Sau quãng đường dài vượt đèo, du khách sẽ được trải nghiệm ngắm biển mây, chụp những tấm ảnh đẹp và tận hưởng cái lạnh của vùng núi Khánh Sơn.

Vị trí “săn mây” cực đẹp tại xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn. Nơi đây, du khách sẽ được ngắm nhìn biển mây trôi lơ lửng qua những sườn đồi xanh mướt, ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm lọt thỏm giữa sự bao lao núi rừng. Theo chia sẻ của những "phượt thủ", thời điểm thích hợp nhất để "săn mây" là từ khoảng 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng.

Thu vi diem "san may" o huyen mien nui Khanh Son (Khanh Hoa) hinh anh 1 Mây trôi trên các đỉnh núi Khánh Sơn vào lúc 7 giờ sáng mờ ảo. Ảnh: TTXVN
Thu vi diem "san may" o huyen mien nui Khanh Son (Khanh Hoa) hinh anh 2Biển mây trên đỉnh đèo Ba Cụm, huyện Khánh Sơn trôi mờ ảo vào lúc 7 giờ sáng. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN 
Thu vi diem "san may" o huyen mien nui Khanh Son (Khanh Hoa) hinh anh 3Mây trên đỉnh đèo vào hơn 7 giờ sáng trôi qua các thung lung xanh của huyện miền núi Khánh Sơn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Thu vi diem "san may" o huyen mien nui Khanh Son (Khanh Hoa) hinh anh 4Mây trôi lơ lững trên những thung lũng với những ngôi nhà bé xinh dưới chân đồi. Ảnh: TTXVN phát
Thu vi diem "san may" o huyen mien nui Khanh Son (Khanh Hoa) hinh anh 5Mây trôi trên đỉnh Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đèo tấp nập ô tô đi lại. Ảnh: TTXVN phát
Thu vi diem "san may" o huyen mien nui Khanh Son (Khanh Hoa) hinh anh 6Du khách thích thú chụp ảnh mây trên đỉnh đèo Ba Cụm, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Phan Sáu

Tin liên quan

Khai mạc lễ hội trái cây Khánh Sơn năm 2022

Tối 5/8, Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ II năm 2022 đã khai mạc tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, với sự tham dự của hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.


Săn mây nơi ốc đảo

Tà Chì Nhù – ốc đảo giữa biển mây - địa danh mà chỉ nghe cái tên cũng khiến cho người ta hình dung ra một nơi cao lắm, xa lắm, một nơi để nhớ về mà chẳng thể quên. Nơi mà tuổi trẻ chưa đi thì ao ước được một lần đến thăm, nhưng khi trở về lòng lại day dứt, nhung nhớ.



Đề xuất