Tấm lòng của cô Mao

Tấm lòng của cô Mao
Với những cống hiến của mình trong công tác từ thiện nhân đạo, bà Mao đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen
Với những cống hiến của mình trong công tác từ thiện nhân đạo, bà Mao đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen

Đến chợ Bảy Ngàn, hỏi nhà bà Mao hầu như ai cũng biết và mọi người còn tận tình dẫn chúng tôi đến tận nhà bà. Sở dĩ mọi người biết nhiều đến bà Mao, bởi bà luôn tích cực trong việc vận động để hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với bà Mao là một người phụ nữ vui vẻ, nhanh nhẹn và cởi mở. Tiếp chuyện cùng bà Mao, chúng tôi càng khâm phục về những đóng góp của bà trong công tác từ thiện nhân đạo. Bà kể, bà tham gia công tác nhân đạo khi còn trẻ, lúc đó, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà phải đi nấu đám thuê cho người khác để chăm lo cho cuộc sống gia đình, nhưng bà vẫn tích cực tham gia công tác từ thiện ở địa phương. Đến năm 2013, bà được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Những người tình nguyện làm công tác nhân đạo thị trấn Bảy Ngàn. “Dù cuộc sống vất vả, nhưng khi thấy hoàn cảnh khó khăn thì tôi thương họ lắm. Do đó, bản thân luôn cố gắng tìm cách để giúp họ vượt qua khó khăn”, bà Mao chia sẻ.

Với quan niệm “Hạnh phúc không chỉ của riêng mình”, trong những năm qua, bà Mao không quản ngại khó khăn, vất vả đi vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho nhiều gia đình bất hạnh trong cuộc sống. Chính sự giúp sức của bà mà nhiều hoàn cảnh đã vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên. Như trường hợp của gia đình anh Thạch Riêng và chị Lý Thị Hoa, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn. Chị Hoa bộc bạch: “Nếu không có sự giúp đỡ của dì Mao, không biết chồng tôi có sống đến bây giờ hay không và cuộc sống của mẹ con tôi sẽ như thế nào”. Gia đình anh Riêng thuộc diện hộ nghèo, hơn một năm trước anh bị bệnh sỏi túi mật, sỏi gan cần phẫu thuật gấp. Trong khi đó, hoàn cảnh nghèo khó không có tiền, lúc này bà Mao đã cho gia đình mượn 7 triệu đồng và vận động sự đóng góp của mọi người để đưa anh Riêng đi phẫu thuật.

Ngoài ra, bà còn làm đơn gửi về chương trình “Khát vọng sống” để hỗ trợ gia đình. Sau khi chương trình thực hiện, gia đình đã được mọi người hỗ trợ một số tiền để anh Riêng trị bệnh và xây căn nhà trị giá 20 triệu đồng. “Với số tiền được hỗ trợ, chúng tôi liền trả 7 triệu đồng cho dì Mao, nhưng dì chỉ nhận 5 triệu đồng, ngoài ra dì còn bù thêm vào tiền làm nhà cho chúng tôi. Cả nhà chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của dì Mao”, chị Hoa chia sẻ. Được biết, căn nhà của gia đình anh Riêng được hỗ trợ 20 triệu đồng, thế nhưng khi làm nhà chi phí lên đến 37 triệu đồng, trong khi gia đình không có khả năng đóng góp. Lúc đó, chính quyền địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng, phần còn thiếu bà Mao đã bỏ tiền túi để bù vào. Chia sẻ về vấn đề này, bà Mao cho hay: “Gia đình tôi cũng khó khăn, chứ có dư dả gì đâu, nhưng thấy hoàn cảnh đáng thương quá nên cố gắng mà giúp đỡ”.

Không chỉ giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật, bà còn vận động hòm để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có ma chay. Theo bà Mao, làm công tác nhân đạo chủ yếu là cái tâm, sự nhiệt tình và trách nhiệm. Vì vậy, khi giúp được ai đó thì bà cảm thấy rất vui, vì đã phần nào chia sẻ nỗi bất hạnh với người khác. Chính vì vậy, trong những năm qua, bà luôn cùng những anh, chị, em trong câu lạc bộ tích cực vận động để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, ngoài ra góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh.

Những cống hiến thầm lặng của bà Mao đã được các cấp, các ngành biểu dương và trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và được xã hội ghi nhận bằng tình cảm yêu mến, thân thương của bà con, hàng xóm. Đặc biệt, bà còn được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng chứng nhận đạt danh hiệu “Hội viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc” giai đoạn 2010-2015. Nhận xét về bà Mao, ông Bùi Hữu Giác, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A, cho biết: “Bà Mao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và luôn nhiệt tình trong công tác từ thiện nhân đạo. Nhờ sự giúp đỡ của bà mà nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, bà luôn gần gũi, thân thiện với mọi người. Với những việc làm thiết thực, bà Mao chính là tấm gương để mọi người học hỏi và noi theo”.

Có thể nói rằng, những đóng góp của bà Mao đã mang lại hiệu quả thiết thực trong các phong trào từ thiện nhân đạo, là nhịp cầu nhân ái - nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng. Từ đó, góp phần san sẻ với những khó khăn của những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh xung quanh...
Báo Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm