Ngày 17/5, Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Trung tâm khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý và kiến nghị các đơn vị triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết đang bùng phát trên địa bàn.
Sau một năm “ngủ đông”, hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ khoe sắc vàng rực rỡ khắp phố núi Đà Lạt và các vùng ven ở các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương (Lâm Đồng). Đây là thời điểm báo hiệu mùa đẹp nhất trong năm của thành phố ngàn hoa và chào đón Festival hoa lần thứ 10 năm 2024 sắp khai hội với hàng chục chương trình, hoạt động hấp dẫn.
Phố núi Pleiku đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan vườn cúc họa mi. Những du khách đến với Mai Châu Garden (hẻm 227 Ngô Quyền, thành phố Pleiku) hầu hết là người miền Bắc. Họ cùng gia đình đến đây để ngắm hoa, chụp ảnh cho thỏa nỗi nhớ khi không được về quê đón Tết.
Những ngày giáp Tết, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) rộn ràng, tất bật chuẩn bị đón Xuân mới. Nhộn nhịp nhất là các điểm bán hoa Tết. Tại đây, các loại hoa như hướng dương, cúc vàng, lưu ly, đỗ quyên, mai, đào, hoa lan… đua nhau khoe sắc. Đặc biệt năm nay, hoa cúc trồng chậu, quất, đào được người chơi hoa ưa chuộng.
Nhắc đến du lịch Tây Nguyên những ngày tháng 3, du khách không thể bỏ qua Gia Lai - vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc như Jrai, Bahnar…
Sau đợt giãn các xã hội phòng, chống dịch COVID-19, phố núi Gia Lai đang dần quay lại với nhịp sống yên bình, hầu hết du khách đều muốn tìm cho mình và gia đình một khoảng không gian xanh mát, rộng thoáng để thư giãn. "Biển Hồ chè" là địa điểm được du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn bởi nó không chỉ đáp ứng được những yêu cầu trên mà nơi đây có thêm một điểm nhấn mới, thu hút hàng trăm lượt du khách ghé thăm mỗi ngày.
Nếu có dịp đặt chân tới Tây Nguyên, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội tham quan phố núi Gia Lai. Mảnh đất mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, phóng khoáng của thiên nhiên với Biển Hồ mênh mông, miệng núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ, rừng cao su bạt ngàn...
Những ngày xuân Kỷ Hợi 2019, hoa mai anh đào “khoe sắc” thắm hồng rực rỡ trên các sườn đồi, bản làng dọc theo Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Đa Nhim hay trên đỉnh núi Langbiang, huyện Lạc Dương và dọc tuyến đường thuộc phường 11, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).
Không khí đón mừng Giáng sinh 2018 đã ngập tràn khắp mọi nơi. Tại tỉnh Đắk Lắk, từ các thôn, buôn cho đến trung tâm thành phố, người dân ai cũng hân hoan chúc nhau mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.
Những bông hoa đủ màu sắc, hồng, vàng, cam, xanh; những lan nhện, hồ điệp, loa kèn, hồng, cúc, salem, hồng môn… đặc trưng của phố núi Đà Lạt được hiện lên sinh động qua bàn tay những người phụ nữ. Thổi hồn hoa vào len, loại vật liệu xưa nay gắn bó với may mặc đã trở thành chất liệu cho những bông hoa khoe sắc.