Làng Nủ hoang tàn sau lũ dữ

Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng buổi sáng định mệnh ngày 10/9/2024 đã cuốn đi toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Những gì còn lại giờ chỉ là sự hoang tàn, lạnh lẽo. Gần một tuần trôi qua, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dò từng mét trên bãi lầy mênh mông để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Làng Nủ xinh đẹp, bình yên giờ chỉ còn trong hoài niệm, là nỗi đau khó phai nhòa của những người may mắn sống sót.

langnu1.jpg
Khoảng 300 chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2); 80 chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cùng hàng trăm người chia nhau tìm kiếm 65 nạn nhân mất tích sau trận lũ quét; một bộ phận hỗ trợ chôn cất người tử nạn. Ảnh: Ngọc Thành
langnu3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường họp rút kinh nghiệm chiều 11/9/2024. Ảnh: Ngọc Thành
langnu2.jpg
Chó nghiệp vụ lội bùn nước tìm kiếm nạn nhân mất tích, sáng ngày 12/9/2024. Ảnh: Ngọc Thành
langnu4.jpg
Người dân thôn Làng Nủ ngóng tin người thân mất tích. Ảnh: Ngọc Thành
langnu5.jpg
Các chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Ngọc Thành

Ngọc Thành

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm