Bà Vương Thị Xuân Vy (sinh năm 1933, nguyên quán ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang sinh sống ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từng tham gia vận chuyển lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Ký ức hào hùng về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vào những ngày đầu tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều hướng tới kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong những ngày này, ký ức hào hùng về cuộc chiến lại ùa về trong mỗi chiến sĩ Điện Biên. Trải qua 70 năm, những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ sống tại Đà Nẵng dù đã lớn tuổi, nhưng khoảng thời gian gian khổ, đầy tự hào, kiêu hùng của tuổi trẻ vẫn được khắc ghi trong tâm trí.

Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký ức hào hùng của các cựu chiến binh ở Sơn La

Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký ức hào hùng của các cựu chiến binh ở Sơn La

Đã 66 năm trôi qua kể từ ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng ký ức về thời gian chiến đấu ác liệt vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những cựu chiến binh ở Sơn La, những người từng tham gia chiến dịch. Ngày nay, mặc dù những người chiến sỹ năm xưa tuổi đã cao, sức đã mòn nhưng vào những ngày tháng Năm lịch sử, họ lại gặp nhau, nhớ về những kỷ niệm một thời hoa lửa.
Ký ức hào hùng của người lính Điện Biên năm xưa Đàm Hồng Ngân

Ký ức hào hùng của người lính Điện Biên năm xưa Đàm Hồng Ngân

63 năm kể từ khi Chiến dịch Điện Biên Phủ “Lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” thắng lợi, thời gian qua đi, cánh đồng Mường Thanh đầy bom đạn giờ đây đã hồi sinh trù phú nhưng kí ức về trận đánh Điện Biên Phủ hào hùng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của cựu chiến binh Đàm Hồng Ngân.