Ninh Thuận sớm ổn định chỗ ở, sinh kế cho người dân vùng sạt lở núi đá

Ninh Thuận sớm ổn định chỗ ở, sinh kế cho người dân vùng sạt lở núi đá

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho 53 hộ dân đang sinh sống tại vùng thường xuyên xảy ra sạt lở núi đá ở xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động để di dời người dân đến khu tái định cư mới, sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo sinh kế lâu dài.

Tổ hợp điện năng lượng tái tạo của Tập đoàn Trung Nam đầu tư tại huyện Thuận Bắc. Ảnh: Công Thử

Thuận Bắc - nơi mùa xuân đến sớm

Đến với huyện miền núi Thuận Bắc (Ninh Thuận) vào dịp cuối năm, nơi có khoảng 70% là đồng bào dân tộc Chăm và Raglai, chúng tôi cảm nhận rõ một mùa xuân ấm no, hạnh phúc đang về rất gần với người dân nơi đây…
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Thuận

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Thuận

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), chiều 11/11, Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, làm Trưởng đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận). Cùng dự còn có lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và hơn 400 đồng bào các dân tộc đại diện cho liên khu dân cư các thôn Ba Hồ, Suối Vang và Kà Rôm (xã Công Hải).
Người giữ hồn cây đàn Chapi

Người giữ hồn cây đàn Chapi

“... Ở nơi ấy, họ đang sống cuộc sống bình yên/Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi/Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai...”. Tiếng hát cất lên từ ngôi nhà sàn “bay” qua cửa sổ hòa vào không gian, bồng bềnh theo gió làm nao lòng du khách...
Lớp học nơi bản cao của sư cô Thích Nữ Đức Thịnh

Lớp học nơi bản cao của sư cô Thích Nữ Đức Thịnh

Những vệt nắng cuối ngày dần chợt tắt cũng là lúc các phụ huynh người đồng bào Raglai ở xã vùng cao Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận tất bật đưa con em tới lớp học tình thương ở chùa Long Cát để học chữ, làm các phép toán với ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.