Vụ “đầu độc cây rừng tự nhiên” bằng hóa chất xảy ra tại tiểu khu 70, xã Phước Đại, huyện Bác Ái (Ninh Thuận), thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, gây bức xúc trong dư luận trong hai ngày qua.
Trở lại huyện Bác Ái (Ninh Thuận) khi xuân đang đến gần, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng năm xưa. Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự hăng say trong lao động sản xuất, đời sống đồng bào dân tộc nơi đây trở nên ngày càng ấm no, đủ đầy…
Mỗi mùa mưa bão, vùng miền núi thường xảy ra tình trạng lũ quét, lũ ống, nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt, các ngầm, đập tràn nhanh chóng ngập chìm trong dòng nước chảy mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, tỉnh Ninh Thuận tập trung xây dựng các cây cầu kiên cố giúp người dân các xã miền núi, vùng sâu đi lại an toàn, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.
Sống trên vùng đất có khí hậu khô nóng quanh năm, đất đai cằn cỗi nhưng với bản lĩnh, quyết tâm không khuất phục nghèo khó, anh Chamaléa Hơ (44 tuổi, người Raglai ở xã Phước Trung, huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những ngày này, các địa phương của huyện miền núi Bác Ái (nơi có hơn 98% người dân tộc thiểu số Raglai sinh sống) tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm bắt thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức bỏ phiếu nhằm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Ninh Thuận là tỉnh có tổng đàn cừu lớn nhất nước với gần 117.000 con. Để phát huy thế mạnh này, tỉnh tập trung đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp bền vững để tăng năng suất và giá trị sản phẩm.
Ngày 31/12, Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện; đồng thời, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.
Giờ đây, tấm gương em Katơr Thị Y, người dân tộc Raglai (hiện là học sinh lớp 6 A1, Trường Nội trú Pinăng Tắc, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đang lan tỏa ở huyện miền núi Bác Ái. Katơr Thị Y là học sinh xuất sắc toàn diện, đội viên gương mẫu, luôn tích cực tham gia các phong trào của trường, của lớp và giúp đỡ bạn bè trong học tập và rèn luyện.
Trong những ngày qua, nắng nóng ở tỉnh Ninh Thuận bước đầu đã dịu lắng phần nào do trên khu vực thượng nguồn ở các huyện Ninh Sơn và Bác Ái đã xuất hiện mưa dông, giúp giảm bớt nguy cơ cháy rừng; đồng thời tạo thêm nguồn nước cho các sông, suối cấp cho các hệ thống nhà máy nước để phục vụ nhân dân.
Trước đây, người tiêu dùng ở Ninh Thuận vốn quen với bưởi da xanh từ các tỉnh miền Tây Nam bộ chuyển ra, thì nay đã có thể thưởng thức sản phẩm này được trồng ngay tại chính địa phương với thương hiệu bưởi da xanh Phước Bình.
Tại Ninh Thuận, giống chuối cô đơn phân bố chủ yếu ở Vườn quốc gia Phước Bình (xã Phước Bình, huyện Bác Ái). Loài chuối này không chỉ có giá trị về mặt sinh thái mà hạt chuối cô đơn hiện nay cho giá trị kinh tế khá cao, giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập.