Chi đội Kiểm Ngư số 3, tự hào mỗi hải trình đưa đại biểu đến với quần đảo Trường Sa

Chi đội Kiểm Ngư số 3, tự hào mỗi hải trình đưa đại biểu đến với quần đảo Trường Sa

Được coi là con tàu hiện đại nhất của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đến thời điểm này, tàu KN 390 đã thực hiện sứ mệnh đưa nhiều đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và các Nhà Giàn. Công việc đưa đón các đại biểu lên xuống các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và các Nhà Giàn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi gió to, sóng lớn nhưng kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 vẫn luôn bảo đảm nhiệm vụ an toàn cho các đại biểu. Họ chính là chiếc cầu nối dài giữa tàu và các điểm đảo ở Trường Sa.

Khi hiệu lệnh di chuyển vang lên, các đại biểu sẵn sang rời tàu xuống xuồng đến các điểm đảo thì các kiểm ngư viên trong Chi đội đã vào vị trí theo quy định, thực hiện nghiêm khẩu lệnh của người chỉ huy để đảm bảo công tác an toàn khi thành viên của đoàn công tác lên xuống tàu vào các điểm đảo ở quần đảo Trường Sa.

IMG_8345.JPG
Kiểm ngư viên của chi đội Kiểm Ngư số 3 trên chuyến tàu KN390. Ảnh: An Hiếu
IMG_4265.JPG
Điều kiển tàu di chuyển, thả neo, cập bến, đưa các đại biểu lên xuống tàu đến các điểm đảo là công việc thường ngày của các Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3. Ảnh: An Hiếu
HIE_9485.JPG
Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 hạ xuồng để chuẩn bị đưa các đại biểu của đoàn công tác từ tàu KN390 đến các điểm đảo tại Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
HIE_7598.JPG
Kiểm ngư viên khéo léo điều khiển xuồng vượt qua những “cơn sóng dữ”, đưa các đại biểu của Đoàn công tác đến các điểm đảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: An Hiếu
HIE_9819.JPG
Dù gió to, sóng lớn trên biển Kiểm ngư viên của Chi đội Kiểm Ngư số 3 vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: An Hiếu
HIE_7362.JPG
Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 đưa các đại biểu từ tàu KN390 đến các điểm đảo bằng xuồng. Ảnh: An Hiếu
IMG_2475.jpg
Đưa đại biểu đến các điểm đảo và quay về tàu KN390 an toàn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3. An Hiếu
HIE_8386.JPG
Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 tập trung cao độ để lái xuồng đưa các đại biểu đến đảo và về tàu an toàn. Ảnh An Hiếu
HIE_7617.JPG
Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 đưa các đại biểu quay về tàu KN390 bằng xuồng máy. Ảnh: An Hiếu
IMG_2692.JPG
Dù khó khăn, vất vả nhưng Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu của đoàn công tác lên, xuống tàu an toàn. Ảnh: An Hiếu

Mỗi người mỗi nhiệm vụ, người thì ném dây, người bắt dây, người lái xuồng, người đón đỡ các đại biểu lên xuống xuồng, tất cả phối hợp nhịp nhàng như “cỗ máy” hoàn chỉnh. Trước những cơn sóng dữ xô mạnh vào thành tàu, các kiểm ngư viên như những tấm chắn vững chãi che chở từng món quà từ đất liền gửi ra đảo.

Kiểm ngư viên Chi đội Kiểm Ngư số 3 là những người con của biển, hiểu rõ từng cơn sóng, rặng san hô, luồng nước ra vào đảo để vững tay lái hoàn thành nhiệm vụ. Xuồng cập bến đảo, các kiểm ngư viên trong tổ an toàn của Chi đội Kiểm Ngư số 3 đã đứng đợi trên bờ với tấm áo ướt đẫm mồ hôi trong cái nắng gay gắt của biển. Điều đó khiến tất cả các đại biểu của đoàn công tác càng cảm thấy trân quý sự hy sinh lớn lao của các kiểm ngư viên./.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm