Ngày 27/2, bà Lương Thị Bích Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sự việc một giáo viên tại trường có hành vi bạo hành học sinh là đúng. Tuy nhiên, một số thông tin mà phụ huynh phản ánh, đăng lên mạng xã hội là chưa chính xác.
Tối 10/7, ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn đối với nhóm giữ trẻ tự phát có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên đường Tôn Đức Thắng.
Sáng 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Thị An (sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) lĩnh án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992, ở gần nhà An) 20 năm tù về tội “Giết người”.
Trưa 16/3/2017, đoàn liên ngành phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra cơ sở giữ trẻ số 214/77 trên đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) vì đã có hành vi bạo hành nhiều trẻ nhỏ trong lúc cho ăn cháo và uống sữa.
Chiều 6/2, trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Phụ huynh nào có nguyện vọng chuyển cho con từ cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì địa phương và ngành giáo dục sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức để đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
Từ đầu năm đến nay, Italy đã có 76 vụ phụ nữ bị giết hại bởi những người đàn ông mà họ đã từng yêu, từng chung sống, từng có con cái. Quốc hội Italy một lần nữa lại đứng trước những thách thức mới về việc làm luật nhằm ngăn chặn những thảm kịch tiếp tục xảy ra.
Hiện nay, bạo lực đối với phụ nữ mang thai đang diễn ra phổ biến. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai không được bảo vệ trước các hành động bạo lực của chồng.
Dù các bệnh viện đã thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh, nhưng từ đầu năm đến nay, các vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra tại các bệnh viện trên cả nước và có xu hướng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Điều này đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với những người trực tiếp làm công tác cứu người.