Giữa mênh mông trời nước, cuộc sống ở huyện đảo Trường Sa tuy vất vả nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo luôn lạc quan, kiên cường bên những người mẹ, người vợ, tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ…
Với phương châm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, nhiều năm qua các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm để mang lại sự bình yên cho vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.
Quân và dân với cuộc sống hàng ngày trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: An HiếuCác chiến sĩ Hải quân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: An Hiếu
Các chiến sĩ bên vười rau xanh tốt do mình vun trồng và chăm sóc ở đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: An Hiếu Chị Nguyễn Thị Lơ và hai con đang sinh sống tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: An HiếuCác em bé bên các đại biểu của đoàn công tác tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: An HiếuNgoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo, các cán bộ chiến sĩ Hải quân còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ khi có các đoàn đến thăm Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Các chiến sĩ với các đại biểu đoàn công tác thăm và làm việc tại đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: An HiếuCác chiến sĩ Đảo Trường Sa tìm hiểu thông tin thời sự từ những trang báo được gửi đến từ đất liền. Ảnh: An Hiếu Các đại biểu đoàn công tá với các trẻ em đang sinh sống tại Đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu Cư dân Đảo Trường Sa rạng rỡ trong trang phục áo dài và nón lá truyền thống. Ảnh: An Hiếu