Ngày 30/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Trần Quang Huy (29 tuổi, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Minh Ngọc (58 tuổi, trú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi vận chuyển trái phép gần 450kg pháo nổ.
Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ các loại với số lượng lớn vừa được phát hiện trên địa bàn.
Sáng 26/8, cầu Tà Năng 2 thuộc tuyến tỉnh lộ ĐT729 thuộc địa bàn xã Tà Năng, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bị sập khi một chiếc xe bồn đi qua. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến cây cầu sắt sập hoàn toàn, giao thông bị chia cắt.
Sáng 23/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) với quy mô gần 400 căn hộ, với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.
Ngày 15/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại khu vực xã Tà Năng, huyện Đức Trọng.
Ngày 9/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành Thông báo số 327/TB-VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng về việc ứng phó với tin lũ khẩn cấp, khu vực sông Cam Ly, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Trận mưa lớn kéo dài trong đêm 8 rạng sáng 9/7 đã khiến hàng chục hecta rau, hoa ở khu vực xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bị ngập lụt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thế Huy (sinh năm 1988, trú tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi phá trên 1,4 ha rừng trái pháp luật tại tiểu khu 638, xã Ninh Gia.
Đến trưa 5/6, lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể hai học sinh đuối nước tại hồ thủy điện Đại Ninh sau hơn một ngày tìm kiếm.
Sáng 5/6, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực huy động lực lượng tìm kiếm hai học sinh mất tích trong một vụ đuối nước tại hồ thủy điện Đại Ninh thuộc địa bàn huyện Đức Trọng.
Ông Nguyễn Đình Khoát – Phó Chánh Văn Phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng cho biết, huyện Đức Trọng đã nhận được Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 14/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký), công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Đây là huyện thứ 2 của tỉnh Lâm Đồng đạt được tiêu chí này, sau huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra tình trạng phá rừng chiếm đất rất phức tạp. Đặc biệt có những vụ diễn ra chỉ cách trụ sở UBND xã chưa đầy 500m, ngay cạnh nơi đóng quân của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), nhưng những đối tượng này sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả người thi hành công vụ và tẩu thoát.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 19/1, tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã đi thăm, tặng quà trẻ em, gia đình chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ hưu trí, cán bộ lão thành cảch mạng và gia đình chính sách trên địa bàn.
Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới, các nhà vườn trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xuống giống khoảng 1.500 ha hoa cắt cành các loại.
Không chỉ còn chọn những điểm đến quen thuộc ở trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nhiều du khách trong và ngoài nước lại đang tìm về vùng ngoại ô phố núi để tìm hiểu nét văn hoá, nhịp sống hòa đồng cùng với thiên nhiên, với cảnh quan hoang sơ, thơ mộng, của đồi núi, rừng thông, thung lũng...ở những buôn làng người K’Ho như một trải nghiệm mới của những ngày đến Đà Lạt.