Hà Nội rực rỡ phố Xuân

Hà Nội rực rỡ phố Xuân

Những này giáp Tết Nguyên đán, khắp các con phố của Hà Nội tràn ngập sắc hồng của hoa đào, vàng mọng của quất, rực rỡ sắc màu mai vàng. Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới, ngày áp Tết phố phường lại mang một hương vị Xuân nồng nàn thân thương đến thế.

Những ngày này, khắp các phố, phường Thủ đô trở nên xanh, sạch, đẹp, rực rỡ, cuốn hút hơn. Không khí chào đón năm mới đang rộn ràng khắp phố, phường...

Dường như trong mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà, mỗi cảnh sắc đều thấm đẫm hương vị Tết. Cả phố phường Hà Nội khoác trên mình tấm áo mới, tấm áo của mùa Xuân rực rỡ.

1.JPG
Mùa xuân bên cầu Thê Húc, biểu tượng của Thủ Đô ngàn năm văn hiến
02.JPG

Những dịp Tết đến, Xuân về, khắp các phố phường Hà Nội cờ hoa rực rỡ chào xuân

2.JPG
Phố cổ Hà Nội những ngày cận Tết, rất đông du khách chụp ảnh check in
03.JPG
Những gánh hoa đào trên phố mang theo cả mùa Xuân vào phố...
3.JPG
... cùng hàng xe rong bán lá mùi già thơm hương ngày Tết
4.JPG
Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp với hoa đào mới cắt từ các làng hoa ven đô
5.JPG
Khách chọn mua đào trên chợ hoa phố Hàng Lược...
6.JPG
... nơi chỉ họp những ngày áp Tết, lúc nào cũng đông đúc kẻ bán, người mua
7.JPG
Màu của các loại trái cây như bưởi Diễn, Phật thủ... thờ ông bà tổ tiên trong những ngày Tết
8.JPG
Hàng hoa vải điểm tô sắc màu rực rỡ trên phố
10.JPG
Hoa đào được cắt bán tại chỗ tại các nhà vườn ở Nhật Tân
12.JPG
Phố Hàng Mã, nơi rực rỡ đèn lồng câu đối nghênh Xuân
13.JPG
Các hàng hoa rong với các loài hoa truyền thống của người Hà Nội ngày Tết
14.JPG
Những vườn hoa muôn sắc ở làng hoa Nhật Tân phục vụ người dân vào dịp Tết
15.JPG
Đào thế đào càn, hoa rực rỡ khi Xuân về
16.JPG
Quầy thổ cẩm của người Dao ở Sa Pa với những mặt hàng truyền thống như khăn , áo, túi ví... được bà con mang về Hà Nội, bán cho khách hàng Thủ đô
17.JPG
Ông đồ múa bút, cho chữ ở Hồ Văn (Văn Miếu)
18.JPG
Du Xuân trên phố của những người Trẻ Hà thành...
DHUY0024.JPG
... và các em nhỏ bên những vườn hoa của làng Quảng Bá
ANNA6786.JPG
Du xuân trên phố Hà Thành

Màu hồng của đào phai, đào bích cùng những tăm, nụ chúm chím trắng, màu đỏ trên câu đối của ông đồ, sắc màu rực rỡ của các loại đèn lồng, áo dài, quà Tết…, tất cả như một bức Xuân mà danh họa là đời sống nhân sinh đang tô màu phố.

Phố phường vào Xuân đầy sắc thắm chính là điểm nhấn, gợi lại những ký ức đẹp, như sợi dây vô hình níu giữ cảm xúc của người dân Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Tết Hà Nội, luôn có điều gì đó thật đặc biệt, từ không khí bảng lảng trầm hương, mưa xuân lất phất, hoa đào tung cánh đến nét chữ ông đồ già, nhả chữ rồng bay phượng múa… Tất cả như hòa quyện lại tạo thành một không khí rộn ràng, náo nức, tràn ngập sắc Xuân.

Xuân đã về phố!

Bài và ảnh: An Thành Đạt

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm