Vinh quang nghề giáo viên cắm bản

Vinh quang nghề giáo viên cắm bản
Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Hữu Quyết Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La) Để đến được điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), các cô giáo đã phải vượt nhiều con dốc, nhiều dòng suối chảy xiết. Ảnh: Hữu Quyết Giáo viên cắm bản đến từng nhà vận động người thân, phụ huynh cho con em đến lớp. Ảnh: Hữu Quyết Dù khó khăn chồng chất nhưng các thầy, cô giáo vẫn gắn bó với nghề, luôn lạc quan gieo “con chữ” cho học sinh đồng bào dân tộc. Ảnh: Hữu Quyết
Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Hữu Quyết
 
Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Hữu Quyết Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La) Để đến được điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), các cô giáo đã phải vượt nhiều con dốc, nhiều dòng suối chảy xiết. Ảnh: Hữu Quyết Giáo viên cắm bản đến từng nhà vận động người thân, phụ huynh cho con em đến lớp. Ảnh: Hữu Quyết Dù khó khăn chồng chất nhưng các thầy, cô giáo vẫn gắn bó với nghề, luôn lạc quan gieo “con chữ” cho học sinh đồng bào dân tộc. Ảnh: Hữu Quyết
Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La) Để đến được điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), các cô giáo đã phải vượt nhiều con dốc, nhiều dòng suối chảy xiết. Ảnh: Hữu Quyết
 
Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Hữu Quyết Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La) Để đến được điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), các cô giáo đã phải vượt nhiều con dốc, nhiều dòng suối chảy xiết. Ảnh: Hữu Quyết Giáo viên cắm bản đến từng nhà vận động người thân, phụ huynh cho con em đến lớp. Ảnh: Hữu Quyết Dù khó khăn chồng chất nhưng các thầy, cô giáo vẫn gắn bó với nghề, luôn lạc quan gieo “con chữ” cho học sinh đồng bào dân tộc. Ảnh: Hữu Quyết
Giáo viên cắm bản đến từng nhà vận động người thân, phụ huynh cho con em đến lớp. Ảnh: Hữu Quyết
 
Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Hữu Quyết Đường đến trường của các giáo viên điểm trường mầm non Hoa Đào, xã Suối Bâu, huyện Phù Yên (Sơn La) Để đến được điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), các cô giáo đã phải vượt nhiều con dốc, nhiều dòng suối chảy xiết. Ảnh: Hữu Quyết Giáo viên cắm bản đến từng nhà vận động người thân, phụ huynh cho con em đến lớp. Ảnh: Hữu Quyết Dù khó khăn chồng chất nhưng các thầy, cô giáo vẫn gắn bó với nghề, luôn lạc quan gieo “con chữ” cho học sinh đồng bào dân tộc. Ảnh: Hữu Quyết
Dù khó khăn chồng chất nhưng các thầy, cô giáo vẫn gắn bó với nghề, luôn lạc quan gieo “con chữ” cho học sinh đồng bào dân tộc. Ảnh: Hữu Quyết

Niềm vui, niềm hạnh phúc của những giáo viên "cắm bản" chính là sự trưởng thành của các em học sinh thân yêu. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc các thầy, các cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp “trồng người”, góp phần nâng cao dân trí cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa.
Minh Anh – Hữu Quyết

Có thể bạn quan tâm