Người cựu chiến binh làm giàu trên mảnh đất quê hương

Người cựu chiến binh làm giàu trên mảnh đất quê hương
Ông Lý Văn Thiệp hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: An Thành Đạt
Ông Lý Văn Thiệp hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây ăn quả.
Ảnh: An Thành Đạt

Nhận thấy vùng đất quê hương nằm ở sườn đông dãy núi Tam Đảo, rất thích hợp để phát triển mô hình kinh tế trang trại, ông Lý Văn Thiệp đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Đến nay, ông Thiệp đã có gần 8.200 con gia súc, gia cầm; 1 ha ao thả cá, gần 2 ha cây ăn quả, 10 ha cây lâm nghiệp..., cho thu nhập bình quân trên 3 tỷ đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 8 lao động địa phương.

Trại nuôi gà của ông Lý Văn Thiệp. Ảnh: An Thành Đạt
Trại nuôi gà của ông Lý Văn Thiệp. Ảnh: An Thành Đạt

Không chỉ biết làm giàu cho gia đình, ông Thiệp còn hỗ trợ 8 hộ dân trên địa bàn vốn, cây, con giống và tư vấn cho nhiều hộ thoát nghèo, có thu nhập ổn định từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Là tấm gương sáng về phát triển kinh tế, ông Lý Văn Thiệp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Xuất ngũ trở về với tỷ lệ thương tật 18% và bị nhiễm chất độc da cam, cựu chiến binh Lý Văn Thiệp ở xóm Bậu 2, xã Văn Yên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vẫn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: An Thành Đạt
Xuất ngũ trở về với tỷ lệ thương tật 18% và bị nhiễm chất độc da cam, cựu chiến binh Lý Văn Thiệp ở xóm Bậu 2, xã Văn Yên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vẫn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: An Thành Đạt
Hữu Hải – An Thành Đạt
Báo in T11/2019

Có thể bạn quan tâm