Cao Bằng: Sạt lở núi đá, 3 người may mắn thoát chết

Cao Bằng: Sạt lở núi đá, 3 người may mắn thoát chết
Căn nhà cấp 4 của anh Nông Văn Trường biến thành đống đổ nát sau vụ sạt lở đá. Ảnh: CTV-TTXVN
Căn nhà cấp 4 của anh Nông Văn Trường biến thành đống đổ nát sau vụ sạt lở đá. Ảnh: CTV-TTXVN 

Vào thời điểm trên, gia đình anh Nông Văn Trường, sinh năm 1979 (anh Trường cùng vợ là chị Phan Thị Hằng, sinh năm 1984 và con gái Nông Thị Bạch, sinh năm 2005) đang  ngủ. Bỗng nhiên, một tảng đá lớn khoảng 200 m3 lăn từ trên núi xuống, đè vào căn nhà cấp 4 của gia đình anh Trường, làm cho căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.
 
Người dân đào bới đống đổ nát của căn nhà bị sập, cấp cứu 3 thành viên trong gia đình anh Nông Văn Trường. Ảnh: CTV-TTXVN
Người dân đào bới đống đổ nát của căn nhà bị sập, cấp cứu 3 thành viên trong gia đình anh Nông Văn Trường. Ảnh: CTV-TTXVN

Cả 3 người trong gia đình anh Trường bị vùi lấp trong đống đổ nát. Rất may, bà con hàng xóm đã kịp thời phát hiện, dỡ đống đổ nát, cứu 3 người trong gia đình anh Trường đưa đi cấp cứu. Vụ sạt lở khiến gia đình anh Trường bị thiệt hại nặng. Toàn bộ đồ đạc, lương thực, trang thiết bị máy móc, phương tiện của gia đình đều bị đất đá vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Phục Hòa đã cùng cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Hưng huy động lực lượng đến hiện trường khắc phục hậu quả vụ lở đá, động viên và hỗ trợ gia đình bị nạn. Hiện nay, 12 hộ dân thuộc khu vực này vẫn còn nguy cơ sạt lở cao, cần có biện pháp di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.
Quốc Đạt – Đàm Diện
TTXVN

Có thể bạn quan tâm