Vẻ đẹp kỳ vĩ của thác Bản Giốc

Vẻ đẹp kỳ vĩ của thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 
Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Thác Bản Giốc mỗi năm thu hút hơn 30.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN Chiến sỹ Công an huyện Trùng Khánh và bộ độ Biên phòng Đàm Thủy phối hợp tuần tra dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm