Festival Huế 2018: Bữa tiệc âm nhạc thế giới đặc sắc tại sân khấu cung An Định

Festival Huế 2018: Bữa tiệc âm nhạc thế giới đặc sắc tại sân khấu cung An Định
Ban nhạc The Soulful Crew - Australia biểu diễn trên sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ban nhạc The Soulful Crew - Australia biểu diễn trên sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tại Festival Huế 2018, nhóm nhạc Lysistrata đã gửi đến khán giả album đầu tay của nhóm mang tựa đề “The Thread”. Các tác phẩm trong album đầu tay đều do chính ba nhạc sĩ trẻ viết lời và soạn nhạc. Thông qua Rock, họ chia sẻ những suy tư, góc nhìn của mình về cuộc sống, về cái chết, về những lo âu, muộn phiền, những nỗi buồn thường nhật vẫn bủa vây trong cuộc sống. Trong khoảng 60 phút trình diễn, Lysistrata đã mang hàng ngàn khá giả đến với một hành trình âm nhạc sôi động, với những bản Rock kỹ thuật, những đoạn riff cầu kỳ, cùng nhịp trống dồn dập, đặc biệt là những phần ngẫu hứng, phá vỡ nhịp điệu đầy bất ngờ.
 
Ca sỹ Deni Hines - Australia biểu diễn trên sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ca sỹ Deni Hines - Australia biểu diễn trên sân khấu Cung An Định.
Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Trong khi đó, các nghệ sĩ của Cung Văn hóa Trung ương Mông Cổ mang đến những bản trường ca (được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể), những vũ điệu dân gian truyền thống, nghệ thuật hát đồng song thanh, cùng thanh âm của Mã đầu cầm- nhạc cụ truyền thống đầy chất thơ của người Mông Cổ, những phong vị đặc trưng về lối sống du mục của người Mông Cổ. Khán giả đã phần nào hiểu được lối sống du mục, cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên sơ, hoang dã đã tạo nên những nét khoáng đạt đặc trưng cho di sản văn hóa, các hình thức nghệ thuật độc đáo của người Mông Cổ.
 
Ca sỹ Deni Hines - Australia biểu diễn trên sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 Ca sỹ Deni Hines - Australia biểu diễn trên sân khấu Cung An Định.
Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ban nhạc rock Lysistrata – Pháp biểu diễn tạo nên bầu không khí sôi động cuồng nhiệt tại sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 Ban nhạc rock Lysistrata – Pháp biểu diễn tạo nên bầu không khí sôi động cuồng nhiệt tại sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ban nhạc rock Lysistrata – Pháp biểu diễn tạo nên bầu không khí sôi động cuồng nhiệt tại sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ban nhạc rock Lysistrata – Pháp biểu diễn tạo nên bầu không khí sôi động cuồng nhiệt tại sân khấu Cung An Định. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ông K.Erdenebayar, Cung Văn hóa Trung ương Mông Cổ cho biết: Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tham gia những lễ hội lớn như thế này. Tham dự Festival Huế 2018 chúng tôi tham gia biểu diễn cùng với các đoàn nghệ thuật khác trên thế giới, giúp công chúng hiểu hơn về văn hóa của các nước khác trên thế giới, đồng thời cũng là dịp để quảng bá văn hóa vùng đất Mông Cổ ra thế giới.

Lần đầu tiên đến với Fetival Huế 2018, nhóm nhạc Majid Bekkas đã mang đến cho công chúng một luồng gió âm nhạc mới, với sự kết hợp của nhiều dòng nhạc cùng nghệ thuật biểu diễn đầy điêu luyện của các nghệ sĩ. Majid Bekkas được xem là đại sứ lý tưởng tại phương Tây của loại hình âm nhạc mới bắt nguồn từ dòng nhạc tâm linh "lên đồng” (transe) của vùng Gnaoua lai với các dòng nhạc jazz và blue gốc Phi. Đại diện cho nền văn hóa Gnaoua xuất phát từ sự pha trộn giữa di sản âm nhạc của tổ tiên, dòng nhạc của dân tộc Berber pha Ả-rập và Phi Châu, nhóm nhạc Majid Bekkas đến từ Ma Rốc đã mang đến cho công chúng một luồng gió âm nhạc mới mang âm hưởng thần bí, khổ hạnh và tôn nghiêm. Cùng với kĩ thuật, nghệ thuật biểu diễn điêu luyện, cách trình diễn và đạo cụ độc đáo của các nghệ sĩ, tiết mục đã giúp công chúng cảm nhận một loại hình âm nhạc mới mẻ, góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng của các tiết mục tham gia biểu diễn tại Festival Huế năm nay.
 
Tường Vi
TTXVN

Có thể bạn quan tâm